Vì sao lại có câu "Chó đến nhà thì sang, mèo đến nhà thì khó"?

  1. Sinh vật cảnh

Thực tế chó và mèo là 2 thú cưng mà mọi người thường nuôi trong nhà nhiều nhất. Thế nhưng việc một chú chó, hay chú mèo lạ chạy tới nhà, đặc biệt là dịp đầu năm, lại quyết định sự "sang, khó" của chúng ta ư? Tại sao người đời lại cứ truyền miệng nhau như vậy nhỉ?

Từ khóa: 

thú cưng

,

mèo

,

chó

,

sinh vật cảnh

Theo đội nuôi âm binh lý giải thì trong các loài vật gần gũi nhất vs con người thì chó là loài vật mang dương khí đầu bảng, khi đến nhà sẽ đem vào ko khí chung trong gia đình 1 lượng dương khí đại thịnh, từ đó làm tăng cường sinh khí, tài lộc cho gia chủ, bên cạnh đó tiếng sủa của chó có khả năng xua đuổi ma quỷ, một số loài còn có tính năng khắc chế, qua đó xua tan ma quỷ, bệnh dịch đem lại âm no giàu sang cho gia chủ.

Còn mèo là loài vật mang âm khí, đặc biệt là mèo đen ( hắc miêu, linh miêu), không chỉ đem âm khí đại thịnh làm tăng cường xú khí và thi khí cho nhà mà mèo còn đc cho có thể dẫn dắt vong linh cô hồn dã quỷ đến nhà trong 1 số điều kiện nhất định trong năm từ đó câu dẫn dịch bệnh, xui xẻo, thất bát về cho gia chủ.

Trả lời

Theo đội nuôi âm binh lý giải thì trong các loài vật gần gũi nhất vs con người thì chó là loài vật mang dương khí đầu bảng, khi đến nhà sẽ đem vào ko khí chung trong gia đình 1 lượng dương khí đại thịnh, từ đó làm tăng cường sinh khí, tài lộc cho gia chủ, bên cạnh đó tiếng sủa của chó có khả năng xua đuổi ma quỷ, một số loài còn có tính năng khắc chế, qua đó xua tan ma quỷ, bệnh dịch đem lại âm no giàu sang cho gia chủ.

Còn mèo là loài vật mang âm khí, đặc biệt là mèo đen ( hắc miêu, linh miêu), không chỉ đem âm khí đại thịnh làm tăng cường xú khí và thi khí cho nhà mà mèo còn đc cho có thể dẫn dắt vong linh cô hồn dã quỷ đến nhà trong 1 số điều kiện nhất định trong năm từ đó câu dẫn dịch bệnh, xui xẻo, thất bát về cho gia chủ.

Thường nhà giàu thì có nhiều "cơm thừa canh cặn" nên chó thường đến để kiếm ăn. Còn nhà nghèo thì thường có rắn, chuột nên mèo thường đến bắt. Ngày xưa quan sát thấy như vậy nên tạo thành quan niệm là: Mèo đến nhà thì khó, mà chó đến nhà thì sang vậy.

Cách đây hàng ngàn năm, tất cả loài mèo bất kể màu lông đều được sống rất thoải mái ở Ai Cập cổ. Ở đây, nếu ai đó giết chết một con mèo đều bị kết án tử hình. Nhưng một vài thiên niên kỷ sau đó, đạo Ki tô giáo lan rộng khắp châu Âu. Họ quan niệm rằng loài mèo luôn mang lại

những điều xui xẻo
.

https://cdn.noron.vn/2021/10/31/meo-den-mang-lai-diem-gojpg2-20170705230744-1635644307.jpg

Năm 1233 sau Công nguyên, Đức giáo hoàng Gregory thế kỷ thứ 9 đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên quan tài của mèo đen, khi ông tuyên bố

mèo đen là hóa thân của ma quỷ
. Với tuyên bố này, người theo đạo Ki tô đã truy tìm những con mèo đen và thiêu sống chúng tại các lễ hội nhằm trừng phạt cho sự hiện thân ma quỷ của chúng. Mọi thứ tệ đến nỗi vào thế kỷ 14, loài mèo gần như bị tuyệt chủng tại một số vùng của châu Âu.

Những thế kỷ sau, người ta vẫn tiếp tục cho rằng mèo đen có liên quan đến ma quỷ.

Những người mê tín dị đoan
tin rằng mèo đen là phù thủy trá hình. Vào khoảng thế kỷ 16 và 17, bất kỳ ai sở hữu một chú mèo đen cũng
bị xem là phù thủy
và bị kết án tử hình.

https://cdn.noron.vn/2021/10/31/meo-den-mang-lai-diem-gojpg4-20170705230801-1635644307.jpg

Theo các ghi chép nghiên cứu văn hóa dân gian của người Do Thái và nền văn minh Babylon, mèo đen là biểu tượng của một con rắn cuộn vào lò sưởi. Ở Ai Cập cổ đại, mèo được người dân tôn thờ. Khi chúng chết, cả gia đình đi đưa tang và thi thể của chúng sẽ được ướp xác như con người.

Đối với người La Mã, họ cũng nhìn nhận loài mèo theo cùng một cách với người Ai Cập. Tuy nhiên, Giáo hội lại cho rằng mèo là điềm xui, dù là mèo đen hay mèo trắng. Vào thế kỷ 17, mèo đen là cặp đôi với phù thủy, thay vì được tôn thờ, nó lại trở thành một con vật đáng sợ. Chúng được sử dụng trong những nghi lễ hiến tế như là vật hi sinh.

https://cdn.noron.vn/2021/10/31/meo-den-mang-lai-diem-gojpg3-20170705230815-1635644307.jpg

Tuy nhiên, một số nước vẫn coi mèo đen là biểu tượng của thần thánh. Ở Scotland, một con mèo đen xuất hiện trên hiên nhà chính là dấu hiệu của sự thịnh vượng sắp đến; vợ của các ngư dân giữ mèo đen trong nhà với niềm tin rằng chúng có thể

ngăn chặn mọi điều xấu xảy ra
với những người thân yêu của họ khi đang trên biển... Ngược lại, ở Ai-len, khi một con mèo đen đi qua trước mặt bạn có nghĩa rằng bệnh tật sẽ đến. Tương tự như vậy, tại Roma, Moldavia và thậm chí tại Cộng hòa Séc, quan niệm một con mèo đen đi ngang qua trước mặt bạn sẽ mang lại điềm xui vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

https://cdn.noron.vn/2021/10/31/meo-den-mang-lai-diem-go-20170705230910-1635644307.jpg

Trớ trêu thay,

những điều mê tín
về mèo đen đó đã kéo dài đến tận ngày nay, dù chúng chẳng chứng minh được điều gì ngoài việc mang lại sự xui xẻo cho chính những chú mèo đen.K bt mn nghĩ sao chứ mik mê mẩn quàng thượng lắm, màu j cũng thik, k thấy ghét mèo đen hay j đâu. Tội mèo đen ghê á, chả có tội j k dưng lại bị như vậy:<<

Cái này tuy mình ko biết có phải tâm linh hay ko ,ngày trước nhà mình có con mèo đen nó tự đến ở,nhà mình thường hay ốm đau,đi viện suốt😑

Vì bọn mèo nó nhõng nhẽo và hay thích ngồi lên đầu chủ, ăn thì sang chảnh trong khi bọn chó luôn luôn nhiệt huyết, cho gì cũng ăn, thế nào cũng đc, không sợ khó sợ khổ.

(Tâm sự của một con sen nhà vừa có chó vừa có mèo)

Đơn thuần là quan niệm mê tín dị đoan thôi, để ý mấy cái này nhiều làm gì ^^.

Câu này bắt nguồn từ tiếng kêu của 2 con vật này. 

Con chó nó sủa GÂU GÂU, nghe một cách gần xa giống tiếng: GIÀU GIÀU.

Con mèo nó kêu MEO MEO, nghe một cách gần xa giống tiếng: NGHÈO NGHÈO.

Bởi vậy mà có nhiều người quan điểm giàu sang và nghèo khó từ 2 con này.