Vì sao mình với đứa bạn khác giới mỗi lần nhìn nhau lại không nhịn cười nổi mà k lý do. Bọn mình hay làm trò lố, trêu chọc nhau.Mặc dù bọn mình không có tình cảm gì?

  1. Tâm lý học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Chuyện tuổi 20s

  4. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

hỏi xoáy đáp hay

,

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

Có những người có khuôn mặt gây cười, chỉ nhìn thấy họ thôi mình cũng thấy vui rồi. Cuộc sống mà có những người bạn như vậy cũng đáng lắm chứ. Lúc mình mệt mỏi, hay hơi chán một tí là có đứa mua vui không tốn tiền. Quá tốt!

Trả lời

Có những người có khuôn mặt gây cười, chỉ nhìn thấy họ thôi mình cũng thấy vui rồi. Cuộc sống mà có những người bạn như vậy cũng đáng lắm chứ. Lúc mình mệt mỏi, hay hơi chán một tí là có đứa mua vui không tốn tiền. Quá tốt!

Mình thấy đây là hiện tượng thông thường, khi đã làm đủ các trò con "bò" với nhau, biết hết mấy thứ việc tấu hài của nhau thì nhìn thấy nhau là chỉ muốn cười sảng. Mình cũng có 1 người bạn như vậy, chỉ nhìn nhau thôi chưa nói gì là cũng đủ cười ngặt nghẽo rồi.