Vì sao người tốt thường thất bại trong tình yêu?

  1. Tình yêu

Có một sự thật là, theo quan sát của mình thì trong tình yêu (hoặc trong các mối quan hệ khác cũng vậy), người tốt thường chịu nhiều thua thiệt (thậm chí thất bại trong tình yêu). Có những lý do đơn giản làm cho "người xấu" trông đáng giá, còn "người tốt" thì họ lại không có nhiều giá trị.

Nhiều người từng đặt câu hỏi tại sao mình làm mọi điều cho người kia nhưng vẫn bị đối xử tệ, bị bỏ rơi, tình yêu không được đền đáp? Bạn nghĩ sao?

Từ khóa: 

tình yêu

Tốt hay xấu là đánh giá chủ quan của mỗi cá nhân, nếu như bạn đánh giá 1 người nào đó tốt, ví dụ trong chuyện tình trường của 1 người bạn thân của bạn. Bạn nghe bạn ấy tâm sự và bạn có thể đồng cảm với bạn ấy. Bạn thấy bạn ấy là 1 người tốt, nhưng người yêu bạn ấy nghĩ khác, nghĩ như vậy là chưa tốt, chưa phù hợp với mình.
Trong tình yêu chúng ta đều mong mỏi ở bản thân hay những người bạn 1 hoàn cảnh là 2 người tốt sẽ đến với nhau. Để rồi họ xây lên 1 tình yêu đẹp. Nhưng khốn thay, 2 người tốt yêu nhau 1 thời gian sẽ có một người tốt và một người xấu, đó là do hướng khách quan mình nhận định. 
Chúng ta yêu là để tìm một người thấy được cái tốt ở mình và mình thấy được cái tốt của người ta.
Trả lời
Tốt hay xấu là đánh giá chủ quan của mỗi cá nhân, nếu như bạn đánh giá 1 người nào đó tốt, ví dụ trong chuyện tình trường của 1 người bạn thân của bạn. Bạn nghe bạn ấy tâm sự và bạn có thể đồng cảm với bạn ấy. Bạn thấy bạn ấy là 1 người tốt, nhưng người yêu bạn ấy nghĩ khác, nghĩ như vậy là chưa tốt, chưa phù hợp với mình.
Trong tình yêu chúng ta đều mong mỏi ở bản thân hay những người bạn 1 hoàn cảnh là 2 người tốt sẽ đến với nhau. Để rồi họ xây lên 1 tình yêu đẹp. Nhưng khốn thay, 2 người tốt yêu nhau 1 thời gian sẽ có một người tốt và một người xấu, đó là do hướng khách quan mình nhận định. 
Chúng ta yêu là để tìm một người thấy được cái tốt ở mình và mình thấy được cái tốt của người ta.
rồi sẽ đến lúc gặp đúng người thuii :> 
  1. Người tốt không gặp thua thiệt trong tình yêu tí nào, nói đúng hơn là không thấy thua thiệt, vì họ tốt mà.
  2. Trong tình yêu cần có tính tương xứng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, 1 nàng công chúa tà râm làm sao tương xứng với thầy tu mang đạo đức kinh?
  3. Người không tốt mãi mãi, họ chỉ tốt với 1 số đối tượng và vì 1 số mục đích, vì nguồn năng lượng và sự quan tâm của họ có giới hạn, chưa nói bản thân hành động tốt có tính chất hướng đến cá thể cao độ, tốt với người này lại là không tốt với người khác.
  4. Vì tình yêu về bản chất là một giao dịch giữa người với người, bạn bước vào 1 deal mà nếu đối tác của bạn không cho lại cái gì, mà bạn cho tất cả, thì đó là giao dịch đơn vụ trong dân sự, hoàn toàn không bền vững, đối tác không phải đóng góp bất kỳ nghĩa vụ nào thì họ không có trách nhiệm, còn bạn đóng góp tất cả thì bạn lại gánh về vô số trách nhiệm. Lẽ tự nhiên của con người khi không có trách nhiệm là không đánh giá đúng những lợi ích nó mang lại.
  5. Không có ai là xấu cả, đơn giản là cách người đó lạnh lùng nhìn thế gian và chỉ dành năng lượng và sự quan tâm có giới hạn cho những người đáng giá.
  6. Con người ai cũng có giới hạn. Mọi hành động đều có hậu quả. Năng lượng và sự quan tâm bị phí hoài ở nơi này sẽ bị thiếu hụt ở chỗ khác. Vì vậy anh bạn này có vẻ tốt ở chỗ này, sẽ lại không tốt ở chỗ khác, và vì thế theo quan điểm của tác giả, anh ta sẽ là kẻ xấu ở chỗ khác, và ở chỗ khác ấy anh ta sẽ hấp dẫn tình yêu? Đây là quan điểm đúng hay không? Không! Chúng ta đều tốt, chúng ta chỉ đơn giản bị mù vì tình yêu bị dẫn dắt bởi trái tim chứ không phải khối óc, và nếu nó bị dẫn dắt bởi khối óc thì đó không goi là tình yêu. Vì vậy khi hai trái tim gặp được nhau, đó như 2 kẻ mù loạng choạng tìm nhau trong căn phòng tối vậy, rất khó, rất phi toán học, nhưng vô cùng giá trị!

Có một sự thật là những người tử tế đối xử rất tốt với người yêu của mình. Bất kể bị đối xử tệ thế nào, họ vẫn tiếp tục tử tế. Họ thường nghĩ rằng mình cứ hy sinh, một ngày nào đó đối tác sẽ nhận ra và sẽ được đền đáp. Nhưng người tốt không nhận ra rằng chính họ đang dạy người kia cách đối xử tệ với mình. Mình nghĩ là trong tình yêu hoặc bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, điều cần thiết là nên đặt ra những giới hạn chịu đựng của mình, đừng để người ta đi quá giới hạn so với nguyên tắc của mình. Nếu không họ sẽ được nước lấn tới, và khi đó người thiệt thòi là chính ta chứ không phải ai khác.

Người tử tế họ sẽ cho đi nhiều hơn tình cảm của mình. Họ có thể đầu tư qúa nhiều thời gian, công sức và tiền bạc có xu hướng tăng lên theo thời gian. Điều này làm họ nghĩ đối phương sẽ quý trọng mối quan hệ và ở lại với họ mãi. Tuy nhiên, không phải lúc nào người nhận cũng yêu người cho. Trên thực tế, có nhiều mối quan hệ có sự chênh lệch rất lớn giữa tình cảm của người này và người kia. Có thể những người tốt họ nghĩ là mình sẽ nhận lại được một tình cảm tương xứng, nhưng không. Có thể những điều họ nhận lại được chỉ là một sự hờ hững. Khi đó, họ chỉ biết cho đi mà không hề được nhận lại. Như thế thì thực sự rất thiệt thòi.