Vì sao nhân vật phản diện Joker (trong series phim Batman) gây được ấn tượng với người xem như vậy?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Batman và Joker được xây dựng dựa trên hai khái niệm đối lập nhau: trật tự và hỗn loạn. Đối với Joker, Batman chính là mục đích sống của hắn. Khi thái cực này chết đi, liệu phần còn lại có tồn tại được hay cũng biến mất theo? Có thế nói, Batman và Joker như hình với bóng, người anh hùng và kẻ phản diện góp phần tôn nhau lên, gây ấn tượng với người xem đến ngày nay. Giờ ra đường, ta hiếm khi bắt gặp một ai mà không hề biết Joker chính là kẻ thù truyền kiếp của Kỵ sĩ bóng đêm.

Nhưng cũng không thể nói mọi sự ấn tượng mà Joker có đều từ Batman được, hắn độc lập, nổi bật, luôn luôn khó lường và điên loạn. Khi còn nhỏ, ta luôn ngưỡng mộ và muốn trở thành các anh hùng bảo vệ thế giới và công lý, có một kết thúc có hậu như trong phim truyện. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra rằng Joker mới chính là thực tế. Hắn chính là sự tồn tại như vả thẳng vào mặt kết thúc có hậu của các câu chuyện cổ tích. Thiện và ác luôn đi đôi, tạo sự cân bằng cho xã hội giống như mỗi con người đều có mặt tối và mặt sáng vậy. Xã hội và tâm lý con người hiện giờ thậm chí còn có xu hướng đồng cảm với tội phạm. Lý tưởng của Joker đã chạm được đến nhiều khán giả, hắn luôn khiến ta phải ngồi lại và suy ngẫm về thực tế.

Ngoài lý tưởng, phong cách lịch lãm và độc nhất vô nhị của gã hoàng tử hề này cũng vô cùng gây ấn tượng đối với người xem. Hình ảnh một kẻ điên luôn cho rằng mình tỉnh táo đi cùng với bộ vest và khuôn mặt trắng bệnh vừa đem lại cho người xem cảm giác ghê rợn và ngưỡng mộ. Không ai biết rõ nguồn gốc và xuất thân của gã hề điên rồ này, điều đó làm hắn trở nên bí ẩn và tạo được sự tò mò của người xem. Hình ảnh một cái ác thuần túy, không thể ngăn cản giờ đây còn ngầu gấp bội một hiệp sĩ đánh đấm vì công lý mà ai cũng biết rõ thân phận.

Trả lời

Batman và Joker được xây dựng dựa trên hai khái niệm đối lập nhau: trật tự và hỗn loạn. Đối với Joker, Batman chính là mục đích sống của hắn. Khi thái cực này chết đi, liệu phần còn lại có tồn tại được hay cũng biến mất theo? Có thế nói, Batman và Joker như hình với bóng, người anh hùng và kẻ phản diện góp phần tôn nhau lên, gây ấn tượng với người xem đến ngày nay. Giờ ra đường, ta hiếm khi bắt gặp một ai mà không hề biết Joker chính là kẻ thù truyền kiếp của Kỵ sĩ bóng đêm.

Nhưng cũng không thể nói mọi sự ấn tượng mà Joker có đều từ Batman được, hắn độc lập, nổi bật, luôn luôn khó lường và điên loạn. Khi còn nhỏ, ta luôn ngưỡng mộ và muốn trở thành các anh hùng bảo vệ thế giới và công lý, có một kết thúc có hậu như trong phim truyện. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra rằng Joker mới chính là thực tế. Hắn chính là sự tồn tại như vả thẳng vào mặt kết thúc có hậu của các câu chuyện cổ tích. Thiện và ác luôn đi đôi, tạo sự cân bằng cho xã hội giống như mỗi con người đều có mặt tối và mặt sáng vậy. Xã hội và tâm lý con người hiện giờ thậm chí còn có xu hướng đồng cảm với tội phạm. Lý tưởng của Joker đã chạm được đến nhiều khán giả, hắn luôn khiến ta phải ngồi lại và suy ngẫm về thực tế.

Ngoài lý tưởng, phong cách lịch lãm và độc nhất vô nhị của gã hoàng tử hề này cũng vô cùng gây ấn tượng đối với người xem. Hình ảnh một kẻ điên luôn cho rằng mình tỉnh táo đi cùng với bộ vest và khuôn mặt trắng bệnh vừa đem lại cho người xem cảm giác ghê rợn và ngưỡng mộ. Không ai biết rõ nguồn gốc và xuất thân của gã hề điên rồ này, điều đó làm hắn trở nên bí ẩn và tạo được sự tò mò của người xem. Hình ảnh một cái ác thuần túy, không thể ngăn cản giờ đây còn ngầu gấp bội một hiệp sĩ đánh đấm vì công lý mà ai cũng biết rõ thân phận.