Vì sao Sức khỏe tâm thần của nam giới lại bị đánh giá thấp đến vậy?

  1. Tâm lý học

1 cô gái khóc mọi người lại hỏi thăm và động viên cô ấy. Còn 1 chàng trai khóc thì lại bị coi là yếu đuối cho là cậu ấy có thể vực qua nổi đau một mình được.

Từ khóa: 

bình đẳng giới

,

sức khỏe giới tính

,

sức khỏe tâm lý

,

tâm lý học

một giới đại diện cho phái mạnh, một giới đại diện cho phái yếu thì những điều mà giới nam/nữ làm trái ngược với bản chất, khái niệm của họ thì sẽ bị đánh giá và bị cho rằng không phù hợp hoặc là yếu đuối. Còn về sức khỏe tâm thần thì trong giới chuyên môn người ta không đánh giá theo giới tính đâu, người ta đánh giá theo mức độ, tình trạng, bệnh lý,...Còn bị đánh giá chủ quan như kia chỉ có thứ gọi là "xã hội" thôi. 

Trả lời

một giới đại diện cho phái mạnh, một giới đại diện cho phái yếu thì những điều mà giới nam/nữ làm trái ngược với bản chất, khái niệm của họ thì sẽ bị đánh giá và bị cho rằng không phù hợp hoặc là yếu đuối. Còn về sức khỏe tâm thần thì trong giới chuyên môn người ta không đánh giá theo giới tính đâu, người ta đánh giá theo mức độ, tình trạng, bệnh lý,...Còn bị đánh giá chủ quan như kia chỉ có thứ gọi là "xã hội" thôi. 

Con người ai cũng có cảm xúc, bất kể nam hay nữ thì cảm xúc của họ nên được tôn trọng. Chúng ta đang đòi quyền bình đẳng, thì những chuyện như thế nên nhìn nhận và xem xét lại một cách bình đẳng chứ không nên nhìn nhận mọi thứ theo định kiến xưa cũ như vậy.

Trước mọi người xem đàn ông là phái mạnh, là trụ cột gia đình, phải quyết liệt, mạnh mẽ chứ không được yếu đuối...Mình cho rằng, dù là người mạnh mẽ nhất thì đôi lúc họ cũng có giây phút yếu lòng. Thì những lúc như thế, thứ mà chúng ta nên làm là ủi an, tôn trọng cảm xúc của họ chứ không nên chê cười...Ai cũng nên được tôn trọng như nhau,đặc biệt là về cảm xúc.

Đã gọi là định kiến thì thật khó để thay đổi được, nhưng mình tin, xã hội hiện đại bây giờ đã có cái nhìn thoáng hơn cho cả 2 giới. Cảm xúc của ai cũng nên được tôn trọng. Mình là con trai nhưng cũng có nhiều lúc buồn, thậm chí là tủi thân, chẳng nhẽ lại không được rơi nước mắt? Cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn thôi. 

Thì trước giờ con trai gắn mác là nam nhân đại trượng phu, quân tử thì có buồn chỉ nén nước mắt vào trong thôi, mà thực tế chúng tôi phần lớn cũng không quá nặng nề về mặt cảm xúc, tâm lý. Bởi vì chúng tôi thường suy nghĩ và làm việc theo tính logic hơn. Về khía cạnh cảm xúc, tốt thì không sao nhưng xấu thì thường bị phớt lờ, hoặc không được chấp nhận. Nên thường khi con trai mà đã bộc lộ thì hẳn đó phải là một thất bại, một nỗi đau vô cùng lớn thì con trai mới tỏ ra bất lực, yếu đuối thôi.