Vì theo phong cách sống tối giản nên Tết không về quê để tránh gánh nặng quà cáp, tiệc tùng ồn ào?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

tối giản

,

gánh nặng

,

quà cáp

,

tiệc tùng

,

ồn ào

,

phong cách sống

Mình nghĩ tối giản thì bạn có thể chọn cách không tiệc tùng ồn ào, việc quà cáp thì là quan điểm của bạn, cũng tuỳ kinh tế của từng người mình không bàn.

Nhưng qua thời gian dịch covid, có khoảng thời gian sống chậm lại thì mình nhận thấy vật chất chỉ là vật ngoài thân, gia đình tình thân mới là thứ đáng trân quý. Bạn nghĩ xem ba mẹ bạn ở quê, người thân bạn ở quê, liệu bạn còn bao nhiêu cái Tết ở bên họ? Đi làm cả năm có 9 ngày Tết là được nghỉ dài nhất không về quê thì bạn đợi dịp nào mới về.

Rồi một ngày dịp Tết nào đó không xa bạn sẽ thấy những thứ cảm xúc trái ngược với những điều hôm nay bạn viết: tiền tiết kiệm không về Tết có giúp bạn giàu lên hơn, bạn không thăm hỏi chúc tụng ai thì lâu dần cũng chỉ còn mình bạn với nồng nàn, và bạn không đi chuyển dịp Tết có giúp covid 19 ngừng lại? Có những thứ qua đi sẽ không bao giờ trở lại: đó là sức khỏe của cha mẹ và người thân, nó là cơ hội sum vầy với mọi người những cảm xúc nuối tiếc và ân hận sẽ tìm tới bạn vào mỗi dịp Tết khi những đứa con của bạn cũng nghĩ về việc đoàn tụ ngày Tết như bạn hôm nay

Với riêng mình thì mình sẽ về quê thật sớm, thăm ba mẹ cho cả nhà yên tâm, an ủi trấn an ba mẹ về dịch bệnh, ăn những bữa cơm đạm bạc bên gia đình, lên tinh thần cho ba mẹ an lòng gì dịch bệnh sẽ còn dài và có thể sẽ còn lan rộng và chẳng trừ 1 ai. có thể là mình, ba mẹ hay anh chị em ai đó mắc covid và có khi còn tệ hơn, ai mà biết được... Mình tiêm mũi 3 rồi test PCR đầy đủ để được về với bữa cơm gia đình!

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/85955891916330142-1642094492.jpg
Trả lời

Mình nghĩ tối giản thì bạn có thể chọn cách không tiệc tùng ồn ào, việc quà cáp thì là quan điểm của bạn, cũng tuỳ kinh tế của từng người mình không bàn.

Nhưng qua thời gian dịch covid, có khoảng thời gian sống chậm lại thì mình nhận thấy vật chất chỉ là vật ngoài thân, gia đình tình thân mới là thứ đáng trân quý. Bạn nghĩ xem ba mẹ bạn ở quê, người thân bạn ở quê, liệu bạn còn bao nhiêu cái Tết ở bên họ? Đi làm cả năm có 9 ngày Tết là được nghỉ dài nhất không về quê thì bạn đợi dịp nào mới về.

Rồi một ngày dịp Tết nào đó không xa bạn sẽ thấy những thứ cảm xúc trái ngược với những điều hôm nay bạn viết: tiền tiết kiệm không về Tết có giúp bạn giàu lên hơn, bạn không thăm hỏi chúc tụng ai thì lâu dần cũng chỉ còn mình bạn với nồng nàn, và bạn không đi chuyển dịp Tết có giúp covid 19 ngừng lại? Có những thứ qua đi sẽ không bao giờ trở lại: đó là sức khỏe của cha mẹ và người thân, nó là cơ hội sum vầy với mọi người những cảm xúc nuối tiếc và ân hận sẽ tìm tới bạn vào mỗi dịp Tết khi những đứa con của bạn cũng nghĩ về việc đoàn tụ ngày Tết như bạn hôm nay

Với riêng mình thì mình sẽ về quê thật sớm, thăm ba mẹ cho cả nhà yên tâm, an ủi trấn an ba mẹ về dịch bệnh, ăn những bữa cơm đạm bạc bên gia đình, lên tinh thần cho ba mẹ an lòng gì dịch bệnh sẽ còn dài và có thể sẽ còn lan rộng và chẳng trừ 1 ai. có thể là mình, ba mẹ hay anh chị em ai đó mắc covid và có khi còn tệ hơn, ai mà biết được... Mình tiêm mũi 3 rồi test PCR đầy đủ để được về với bữa cơm gia đình!

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/85955891916330142-1642094492.jpg

Tối giản việc thăm nhà nhau nhất là trong kỳ dịch bệnh thế này

Tết thì có mấy ngày. Mà về Tết nhiều lúc chỉ muốn nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình mình thôi. Mình nghĩ anh em họ hàng, bạn bè, rõ ràng đã gặp nhau, ăn cỗ cùng nhau, tụ tập cùng nhau rồi, vẫn còn có tục lệ đi từng nhà chúc Tết hay thăm nhà nữa nhỉ?

Tất nhiên, đi được thì tốt, thì vui. Nhưng mà nhiều khi ko đi được hết lại trách nhau á. Có vẻ ai cũng sợ bị trách nên ai cũng đi à? Theo mình thì nên dẹp quách vụ này đi cho xong.Chứ mình có tò mò về cái nhà làm gì đâu? Mình muốn gặp người thôi mà? Người gặp rồi, là mình thấy đủ rồi!

Mình cũng ko muốn trau chuốt vào việc tiếp khách ở nhà. Chỉ vì tiếp mấy vị khách mà trang trí lại thì thấy mệt quá rồi! Đơn giản như ngày thường cũng có sao đâu.

Mỗi dịp Tết cận kề là mình lại đau đầu với việc về quê như thế nào, mua quà gì biếu, lì xì trẻ con thế nào, đi chúc tết những đâu.... đó là chưa kể cỗ bàn liên miên, trang trí nhà cửa cầu kỳ, dọn dẹp hối hả, và cả việc phải đối mặt với những câu hỏi lặp đi lặp lại: lương tháng bao nhiêu, chồng con thế nào?

Nghĩ đến đó thôi, tâm trạng háo hức được về gặp cha mẹ, anh chị em sau một năm xa nhà vất vả của tôi cũng bị giảm đi rất nhiều nhiều nhiều lần. 2 năm gần đây cứ gần tết là thể nào tôi cũng ra những ý tưởng như: hay năm nay không về; hay Tết này đi du lịch; hoặc có thể bỏ cỗ bàn, khách khứa được không? Nghĩ vậy, chứ tôi biết không dễ gì thay đổi được những thứ thuộc về phong tục truyền thống lâu đời. Chắc chắn tôi sẽ bị bàn ra tán vào, nói này nói nọ, dị nghị đủ điều nếu cố tình làm khác đi. Thế nên, năm nào tôi cũng lao vào vòng quay ngày Tết như vậy. Chẳng biết làm thế nào

Mình thấy bạn đang sống không phải là "phong cách tối giản" mà là phong cách "hà tiện" đó hi.

Tới tình cảm với cha mẹ ngày Tết mà còn tối giản thì thôi =))))) Mình luôn nghĩ sống tối giản là đơn giản hóa mọi vật dụng sử dụng xung quanh từ nhà cửa đến quần áo các thứ, sao mà đến mối quan hệ cũng bị lôi vào và gán cho cái mác lối sống tối giản nên hạn chế tiếp xúc thế này thì có phải là bị biến tướng sai lệch ko?? giống như là lấy lối sống tối giản làm lý do cho việc hạn chế tiếp xúc vậy

Mình thấy tết về quê không có gì vụi, chỉ thấy tội nghiệp những người phụ nữ từ trẻ đến già suốt ngày nấu nướng dọn dẹp hết đám này đến đám khác từ sáng đến tối để phục vụ cho đàn ông ăn nhậu chúc tết từ nhà này qua nhà khác. Về thăm quê mà suốt mấy ngày tết không lúc nào tỉnh, còn phụ nữ thì suốt ngày trong xó bếp, hết vui.

Sự trở về của mình là món quà lớn nhất đối với mn đó, đừng nặng nề chuyện quà cáp, vất chất, người thân của mình, người quê của mình cần tình cảm chứ ko pải quà đâu bạn ơiiii.

Tối giản cuộc sống rồi tối giản luôn cả tình yêu thương, sự quan tâm, và truyền thống văn hoá tốt đẹp à bạn???