[Video] Bạn có tin rằng động vật có khả năng cảm nhận thế giới tâm linh tốt hơn con người?

  1. Tâm linh

Con người chúng ta luôn tự hào giống loài của mình là giống loài thông minh, mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Và điều đó có thể cũng không quá sai sự thật. Tuy nhiên, khi bàn đến những vấn đề tâm linh, siêu hình, hoặc đơn giản hơn là khả năng hoà hợp với thiên nhiên & vũ trụ, có vẻ như loài vật có rất nhiều thứ mà chúng ta cần học hỏi.

Dưới đây là video mình đã quyết định phát triển lại, dựa trên nội dung trong bài viết về cùng chủ đề từ bạn Hoàng Ân Điển, sau khi nhận được lời cho phép từ bạn ấy. Để biết rõ hơn các nghiên cứu cũng như dẫn chứng xoay quanh khả năng cảm nhận thế giới tâm linh của động vật, thân mời các bạn cùng tham khảo qua video nhé:

Thân.

Từ khóa: 

động vật

,

thế giới tâm linh

,

ngày đa dạng sinh học

,

quốc tế đa dạng sinh học

,

world biodiversity day

,

tâm linh

Theo mình thì những phân tích và ví dụ trên là về giác quan thôi, không phải mảng tâm linh. Mình tin rằng mỗi loài động vật có những khả năng về giác quan khác nhau. Ta hoàn toàn có thể kể ra hàng loạt ví dụ cho thấy giác quan của nhiều loài khác tốt hơn con người nhiều (như trong đoạn phim có kể), nhưng điều đó chưa đủ thuyết phục để nói được gì về mảng tâm linh.

Về Kinh Thánh, người trích có thể chỉ tìm đoạn trích nhưng chưa tìm hiểu Kinh Thánh một cách tổng thể để thấy rằng Kinh Thánh không có quan điểm đó về động vật. Tất cả các đoạn trích đó nói đến Đấng Tối Cao là trên hết mọi thụ tạo, chính vì thế là chính đáng khi mọi tạo vật đều thờ phượng Đấng đó. Có nhiều đoạn trích khác có thể chứng minh là quan điểm của Kinh Thánh là con người hơn hết những loài vật kia (ví dụ trong sách Khởi nguyên/ Sáng thế). 

Còn về quan điểm Phật giáo thì đồng ý, rằng tất cả dạng sống có "tâm" là thuộc chúng sinh (tức là khả năng nhận biết, suy nghĩ, hay đơn giản là các giác quan như tiếp xúc, nhìn, nghe,...). Mọi sự sống trong chúng sinh đều bình đẳng (tức là giết con muỗi hay giết người là ác như nhau). Mà thuộc chúng sinh là cũng có luân hồi để chuyển kiếp. Do đó, theo mình thì có thể tạm cho rằng theo quan điểm này thì động vật có mảng tâm linh như con người (chứ không hơn), có hơn thua nhau là về các giác quan của thể xác mà thôi.

Trả lời

Theo mình thì những phân tích và ví dụ trên là về giác quan thôi, không phải mảng tâm linh. Mình tin rằng mỗi loài động vật có những khả năng về giác quan khác nhau. Ta hoàn toàn có thể kể ra hàng loạt ví dụ cho thấy giác quan của nhiều loài khác tốt hơn con người nhiều (như trong đoạn phim có kể), nhưng điều đó chưa đủ thuyết phục để nói được gì về mảng tâm linh.

Về Kinh Thánh, người trích có thể chỉ tìm đoạn trích nhưng chưa tìm hiểu Kinh Thánh một cách tổng thể để thấy rằng Kinh Thánh không có quan điểm đó về động vật. Tất cả các đoạn trích đó nói đến Đấng Tối Cao là trên hết mọi thụ tạo, chính vì thế là chính đáng khi mọi tạo vật đều thờ phượng Đấng đó. Có nhiều đoạn trích khác có thể chứng minh là quan điểm của Kinh Thánh là con người hơn hết những loài vật kia (ví dụ trong sách Khởi nguyên/ Sáng thế). 

Còn về quan điểm Phật giáo thì đồng ý, rằng tất cả dạng sống có "tâm" là thuộc chúng sinh (tức là khả năng nhận biết, suy nghĩ, hay đơn giản là các giác quan như tiếp xúc, nhìn, nghe,...). Mọi sự sống trong chúng sinh đều bình đẳng (tức là giết con muỗi hay giết người là ác như nhau). Mà thuộc chúng sinh là cũng có luân hồi để chuyển kiếp. Do đó, theo mình thì có thể tạm cho rằng theo quan điểm này thì động vật có mảng tâm linh như con người (chứ không hơn), có hơn thua nhau là về các giác quan của thể xác mà thôi.

Hôm nay mình đã thấy bạn trong triết học đường phố ở facebook.

Hi anh Woo map, em rất thích nội dung anh chia sẻ, tuy nhiên em mong muốn sẽ đc nghe thêm giọng nam :))