Việc độc thân không yêu ai có đang bị trầm trọng hoá không?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Thời nay lướt fb hở tí là than không có ny, than vã rồi chê nhau ế này nọ. Tại sao việc còn trẻ mà độc thân cứ bị làm quá lên như một sự thất bại vậy, trong khi đơn giản là chưa tìm được người phù hợp hay độc thân vì người ta thích thế thôi mà?

Từ khóa: 

độc thân

,

tình yêu

,

xã hội

Than thở chê nhau thì mình chưa thấy nhiều, có chăng là thân nhau trêu đùa nhau thôi. Nhưng công nhận là phần lớn có xu hướng đi tìm người yêu, kiểu luôn gắng làm cho khoảng thời gian độc thân xuống càng nhanh càng tốt và càng ít càng tốt.

Mình còn thấy thi thoảng mấy nhóm, nhóm viết, có mấy bài mấy post kiểu kiểu như: 20 tuổi chưa yêu ai lần nào có bình thường không? 24 tuổi tôi vẫn đang độc thân...

Làm mình hoang mang ủa là họ không bình thường hay mình không bình thường? =))

Trả lời

Than thở chê nhau thì mình chưa thấy nhiều, có chăng là thân nhau trêu đùa nhau thôi. Nhưng công nhận là phần lớn có xu hướng đi tìm người yêu, kiểu luôn gắng làm cho khoảng thời gian độc thân xuống càng nhanh càng tốt và càng ít càng tốt.

Mình còn thấy thi thoảng mấy nhóm, nhóm viết, có mấy bài mấy post kiểu kiểu như: 20 tuổi chưa yêu ai lần nào có bình thường không? 24 tuổi tôi vẫn đang độc thân...

Làm mình hoang mang ủa là họ không bình thường hay mình không bình thường? =))

Mình không biết FB của bạn ra sao nhưng FB của mình thì chả có ai than vãn rồi chê nhau ế này nọ nên mình cũng không thấy việc độc thân không yêu đương đang bị trầm trọng hóa lên. Ngược lại mình thấy mọi người đã nghĩ thoáng hơn về việc này rồi, tôn trọng quyết định lẫn nhau hơn và cởi mở hơn. Không có người yêu không phải là thất bại nếu chúng ta không coi đó là 1 thước đo thành công ahihi

có tôi đang bị strees đây vì bây giờ đi đâu gặp bạn bè là y như rằng mai mối tới đó dù 4 năm rồi tôi nghĩ yêu tự do độc thân vui tính mà gặp bạn bè người thân gia đinh cứ mai môi các kiểu.mà trước đây tôi quen rất nhiều và dẫn về nhà đòi đám cưới gia đinh không chịu thế là chán nghĩ yêu thì lại kêu kiêm vợ đi ôiiii

Không biết người khác thì sao, chứ mình than ế chỉ để cho vui nhà vui cửa, có chuyện để tám với mấy đứa bạn thôi.

Chứ thật tâm mình chả nghĩ gì nhiều (ít nhất là cho đến hiện tại)