Việc khiến bạn hối hận nhất trong đời là gì?

  1. Noron

  2. Thời trang

  3. Phong cách sống

  4. Sức khoẻ

  5. Triết học

Làm việc quá nhiều?

Không coi trọng sức khỏe của bản thân?

Không dám mạo hiểm?

Lo lắng quá nhiều và trân trọng quá ít?

Không biết ai có thể tin tưởng được?

...............................

Từ khóa: 

noron

,

thời trang

,

phong cách sống

,

sức khoẻ

,

triết học

Đối với mình là không quan tâm đến sức khỏe của những người thân yêu. Khi biến cố xảy ra thì mình hiểu rằng sức khỏe thực sự rất quan trọng. Khi còn khỏe thì ta luôn muốn làm việc này việc kia, chứ khi đã ốm nằm một chỗ rồi thì chỉ cầu mong những điều đơn giản như: mong hôm nay ngủ thêm được một chút, cố gắng ăn thêm ít cơm hay mong những vết chích ven sẽ bớt sưng hơn...

Trả lời

Đối với mình là không quan tâm đến sức khỏe của những người thân yêu. Khi biến cố xảy ra thì mình hiểu rằng sức khỏe thực sự rất quan trọng. Khi còn khỏe thì ta luôn muốn làm việc này việc kia, chứ khi đã ốm nằm một chỗ rồi thì chỉ cầu mong những điều đơn giản như: mong hôm nay ngủ thêm được một chút, cố gắng ăn thêm ít cơm hay mong những vết chích ven sẽ bớt sưng hơn...

Hôm đó ngày 24-5 là ngày đã sảy ra quá nhiều chuyện với em vui có buồn có nhưng hôm đó em đã xuyy xụp và k dữ đc bình tĩnh ,        
em đã vô tình làm tổn thương  ng em yêu thương rất nhiều  mặc dù họ đến vs em thời gian ko dài và cx k quá ngắn 
Để rồi đến bây giờ em mất tất cả 😞 
Em mong rằng b ý hiểu cho em và tha thứ cho em 🥺🥺 
Hôm đó em đã khóc rất nhiềuuu nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ ập tới vs em 

Luôn mang trong mình tâm lý an phận, luôn đặt bản thân vào vùng an toàn, không dám mạo hiểm.

Hồi bé nhóm bạn mình và một nhóm anh lớn hơn có trêu chọc và có lời qua tiếng lại cãi nhau, bạn mình đã bảo mình nói dối với cô chủ nhiệm mình và anh ấy đã bị cô chủ nhiệm mình mắng rất thậm tệ. Hình như học kì đó anh ấy đã bị hạnh kiểm yếu do mình nói dối. Thực sự mình thấy rất có lỗi, mình hối hận đến giờ, không hiểu sao đợt đó mình lại nghe bạn mình mà đi nói dối như vậy. Chuyện 2 nhóm cãi nhau mình không liên quan lại đi nói dối để họ bị chửi....

- Không hiểu được bản thân đó là làm điều đi ngược lại với giá trị của bản thân. Mình không phải như thế mà mình lại làm như vậy.
- Biết về khái niệm sức khỏe tinh thần hơi muộn.
Bỏ bê việc học, không chăm sóc sức khỏe tinh thần, không chăm sóc sức khỏe thể chất. Cơ thể ngày càng kiệt quệ và tiêu cực. Mình không yêu bản thân. Mình luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là một điều gì đó thật đáng sợ và khiến người khác ghét bỏ. Mình có một tuổi 18 sống trong dằn vặt và đau khổ chẳng vì lí do gì. Mình đã không còn là một người hoạt bát như trước, cũng không nghĩ gì tới việc nuôi dưỡng những ước mơ ngày bé.
Và vẫn là sự hối hận của tuổi 21. Nhưng thật may, mình vẫn còn trẻ, vẫn còn kịp để thay đổi bản thân. Mình tự yêu lấy bản thân. Chăm sóc bản thân hơn, đọc sách nhiều hơn, chăm chỉ học hơn, mỉm cười nhiều hơn. Và mình nghĩ rằng, sống có trách nhiệm với bản thân là một điều cực kì dễ dàng. Chỉ là chúng ta có muốn sống như vậy hay không mà thôi.