Viết bài có cần tâm trạng không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có bao giờ mà mọi người viết một bài viết mood buồn, và thế là để cho bài viết chân thực và có hồn hơn, mình phải nghe nhạc buồn, vừa viết vừa suy nghĩ lôi hết tất cả mọi thể loại chuyện mất mát buồn bã trong đời mình ra để viết. Mà ngộ, đôi khi chuyện buồn nó cũng kèm chuyện vui, nó lại làm mình bật cười. Như trong phim Inside Out vậy, cảm xúc buồn luôn đi với cảm xúc vui. Mấy câu chuyện buồn của mình lúc nào cũng mở đầu rất hạnh phúc vui vẻ. Hổng biết viết tới đâu, bài viết là một mớ hỗn độn của cảm xúc, lời bài hát đang nghe, lẫn mấy bài đọc tham khảo khắp nơi. Thêm một ly trà kế bên, một cây nến thơm, đèn mờ nữa thật tuyệt…

https://cdn.noron.vn/2021/10/14/100749201355012-1634228482.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là có. Đọc một bài viết có cảm xúc vẫn tuyệt hơn một bài viết chỉ truyền đạt bằng lời nói.

Mình thực sự không thể cảm nhận được ý nghĩa của một bài viết nếu nó thiếu đi một ít cảm xúc.

Thay vì chọn lọc những lời tâm sự hay của người khác để ghép vào, mình thích những bài viết mang cảm nhận thật của tác giả, vì đối mình đó là những cảm xúc chân thật và dễ truyền cảm nhất.

Bắt buộc bản thân trôi theo dòng cảm xúc của bài viết luôn là điều khiến mình gặp rắc rối.

Khi mình có cảm xúc với bất kỳ điều gì mình đều lôi ra để viết vào ngay lúc đó, vì để lâu ngày cảm xúc nhạt dần sẽ khó có thể diễn đạt lại bằng từ ngữ.

Nhưng vì vậy mà mình chỉ viết những gì bản thân thực sự đã trải qua, chứ không dùng tâm sự của người khác để truyền đạt.

Trả lời

Mình nghĩ là có. Đọc một bài viết có cảm xúc vẫn tuyệt hơn một bài viết chỉ truyền đạt bằng lời nói.

Mình thực sự không thể cảm nhận được ý nghĩa của một bài viết nếu nó thiếu đi một ít cảm xúc.

Thay vì chọn lọc những lời tâm sự hay của người khác để ghép vào, mình thích những bài viết mang cảm nhận thật của tác giả, vì đối mình đó là những cảm xúc chân thật và dễ truyền cảm nhất.

Bắt buộc bản thân trôi theo dòng cảm xúc của bài viết luôn là điều khiến mình gặp rắc rối.

Khi mình có cảm xúc với bất kỳ điều gì mình đều lôi ra để viết vào ngay lúc đó, vì để lâu ngày cảm xúc nhạt dần sẽ khó có thể diễn đạt lại bằng từ ngữ.

Nhưng vì vậy mà mình chỉ viết những gì bản thân thực sự đã trải qua, chứ không dùng tâm sự của người khác để truyền đạt.

Có chứ! Nhưng mà viết gì mới quan trọng. Để chia sẻ kiến thức, bán hàng thì nên cho cảm xúc bằng zero. Cảm xúc tăng, trí tuệ giảm, cảm giác giảm trí tuệ không tăng,

Với Y là có. 
Cho nên viết nghị luận luôn bị chê 😂
Còn bình thường thì bạn Y nói rằng văn phong Y indie lắm... Nhưng Y đâu phải người đọc nên không hiểu cảm giác đó...