Việt Nam có cơ hội nào tại AFF cup 2018?

  1. Thể thao

Dạo này anh em có vẻ khinh ao làng quá ta. :)))
Thực ra 4 năm trước lứa U23 của Thái Lan đã vào đến bán kết Asiad 17 và cũng để thua Hàn Quốc với cách biệt hai bàn như olympic VN mấy tháng trước. Thế hệ đó chính là thế hệ vàng của Thái Lan, và gần như tất cả được bê nguyên vào đtqg Thái Lan luôn. Có thể kể để Messi Jay Channathip Songkrasin, Tristan Do, Charyl Chappuis, Kroerit Thawikan, thủ thành Kawin, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen.... Việt Nam năm nay đi đúng con đường của Thái Lan 4 năm trước và dự kiến sẽ bê gần hết đội U23 vào đội hình dtqg. Tôi chưa nói về kĩ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật của các cầu thủ mình thua hay hơn họ, nhưng cái mình thua là kinh nghiệm trận mạc cái đã. Cho nên để thắng đc Thái Lan ở kì Aff cup sắp tới mình phải cần rất nhiều yếu tố, trog đó có cả may mắn là có thể họ không đưa hết quân từ Nhật về, chứ thực lực thì rõ là mình chưa so được với họ. Tuy nhiên bản thân là một người yêu đội tuyển hai mươi mấy năm, tôi thấy năm nay đội tuyển có nhiều tố chất để lên ngôi.
Thứ nhất : các cầu thủ đá không chơi xấu, chơi bẩn, là các cầu thủ được ăn tập đàng hoàng từ các lò danh tiếng, đạo đức ứng xử lễ phép, hiền lành. Đạo đức nó cũng quan trọng và gắn liền với thành công của chuyen môn. Cứ nhìn lứa Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Vượng, Mai Tiến Thành....toàn ăn chơi, ăn tập vô kỉ luật, thậm chí bán độ chơi đá, ma túy...
Thứ 2 là các cầu thủ được đào tạo chuyên môn tốt từ các lò HAGL, Hà Nội, VPF, Viettel.... Cứ chửi bầu Đức là nổ đi, ừ cũng đúng vì cũng không thể xuất ngoại thành công cầu thủ, nhưng rõ ràng là có thành quả. Cứ chửi bầu Hiển thao túng đi, nhưng không có bầu Hiển chắc gì đã có Văn hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu

 Thứ 3: trong thành phân đội tuyển ngày nay không có thành phần có nguy cơ cao bóp team như Thanh Hiền, Văn Biển, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành ( thằng này đá rất láo),.... Mà thay vào đó là các thành phần đột biến cao như Quang Hải, CP10 hay thậm chí Van Thanh, Van Hou...
Thứ 4: Arsenal
Thứ 5 : Mr Park là người biết chọn người, chứ khôg phải như ông Miura chọn tiều phu, dùng sức nhưng có ăn sức được Indo, Mã Lai không ( về huấn luyện con cưng Sầm Nghi Đống và đã bị sa thải thì hiểu ) hay Hữu Thắng học lấy bằng C D gì đó về dìm Quang Hải cho Tuấn Tài Văn Khánh vào đá. 

Cảm nhận là năm nay tuyển VN sẽ làm được chuyện, một phần vì Thái Lan cũng không quá mặn mà.
Đôi lời cá nhân, anh em thấy đúng cho xin Like nhé.

Từ khóa: 

thể thao

Lại lên chê Miura và đánh tráo khái niệm về Hữu Thắng.

  • Không có Miura bơm thể lực thì chưa chắc lứa này đã làm gì ra hồn (các giáo án về thể lực của ekip Miura mang sang vẫn đang được tối ưu sử dụng nhé)
  • Chuyện bằng cấp của Hữu Thắng không liên quan gì đến ông này trọng dụng ai. Có thể bảo Hữu Thắng hơi bảo thủ về mặt chọn người, nhưng đây hoàn toàn là quyền của ông khi ông mới là người được chọn làm Huấn luyện viên chứ không phải "Cộng đồng mạng". Bảo năng năng lực Hữu Thắng còn hạn chế so với trọng trách HLV đội tuyển Việt Nam thì OK, chứ mang chuyện bằng cấp ra so đo thì chẳng liên quan gì cả.

Mọi bài học và thất bại trong quá khứ đều đóng góp cho thành công trong hiện tại (hoặc tương lai), đừng dễ dàng phủ nhận nó như thế.

Đồng ý với bác luôn là năm nay Việt Nam có thể làm nên chuyện tại AFF, còn nên chuyện gì thì chưa biết (vào chung kết là thành công hơn so với các năm trước rồi, còn vô địch hay không là một chuyện khác)

Trả lời

Lại lên chê Miura và đánh tráo khái niệm về Hữu Thắng.

  • Không có Miura bơm thể lực thì chưa chắc lứa này đã làm gì ra hồn (các giáo án về thể lực của ekip Miura mang sang vẫn đang được tối ưu sử dụng nhé)
  • Chuyện bằng cấp của Hữu Thắng không liên quan gì đến ông này trọng dụng ai. Có thể bảo Hữu Thắng hơi bảo thủ về mặt chọn người, nhưng đây hoàn toàn là quyền của ông khi ông mới là người được chọn làm Huấn luyện viên chứ không phải "Cộng đồng mạng". Bảo năng năng lực Hữu Thắng còn hạn chế so với trọng trách HLV đội tuyển Việt Nam thì OK, chứ mang chuyện bằng cấp ra so đo thì chẳng liên quan gì cả.

Mọi bài học và thất bại trong quá khứ đều đóng góp cho thành công trong hiện tại (hoặc tương lai), đừng dễ dàng phủ nhận nó như thế.

Đồng ý với bác luôn là năm nay Việt Nam có thể làm nên chuyện tại AFF, còn nên chuyện gì thì chưa biết (vào chung kết là thành công hơn so với các năm trước rồi, còn vô địch hay không là một chuyện khác)

Cứ xem, cổ vũ nhưng không dám kỳ vọng nhiều để khỏi thất vọng.

Đau khổ nhiều rồi T_T

Cứ phải đá mới biết được, giờ chưa biết đâu mà lần.