Con người vốn tham lam. Những kẻ đầu cơ luôn đánh vào lòng tham này của con người để kiếm tiền. Khi bạn bắt đầu nổi lên sự tham lam, có nghĩa là bạn chuẩn bị mất tiền đấy. Khi tôi hỏi họ, tại sao lại vẽ ra những game lùa gà, tại sao lại làm giàu bằng việc lừa lấy tiền của những người khác? Họ trả lời rằng, đó là vì những kẻ ngu dốt mà tham lam thì xứng đáng mất tiền. Không mất tiền cho họ thì cũng sẽ mất tiền cho kẻ khác. Và sớm mất tiền thì sẽ bớt tham lam, bớt ngu muội đi.
Đấy các bạn thấy không, sự tham lam của đám đông không chỉ mang lại tiền bạc cho một số người, mà còn mang lại cả sự "thanh thản" cho họ nữa.
"NĐT nào cũng từng là một con gà, nhưng không phải con gà nào cũng sẽ là NĐT"
Người lùa cũng coi như là 1 thầy giáo tính phí rồi. Vì bản chất con người là tham lam đố kị ganh ghét, nếu không làm họ sáng mắt ra thì họ sẽ mãi là gà con không thể tiến hóa thành gà trống chứ đừng nói là thành NĐT thành công. Đã bước chân vào đầu tư tài chính là phải xác định sẵn tâm lý mất tiền. tiền mất ít hay nhiều tùy vào độ ngu của mỗi người, ngu ít mất ít ngu nhiều mất nhiều.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Dùng tiền mà không học hành không tìm hiểu thì chỉ có mất chứ không bao giờ có lãi được.