Mình đang có kỳ nghỉ ở Nha Trang. Dùng 7 ngày để quan sát nhịp sống và hòa mình vào nó. Những điều mình trải nghiệm từ đó với mình là du lịch và là style du lịch trong mình
Chụp một bức ảnh kỷ niệm với nơi đã tới, nhưng phải đủ đẹp để có thể đặt làm avatar.
Ngoài ra thì chỉ cần bản thân có thể thư giãn đầu óc là được. Nhưng cũng rất kỳ vọng là có thể tìm hiểu được một điều mới mẻ gì đó trong mỗi chuyến đi.
Với mình quan trọng nhất khi đi du lịch là được đi tìm hiểu danh thắng, cuộc sống người dân và văn hoá nổi bật của nơi mình đến. Ngoài ra còn được ăn ngon, được tự do bay nhảy và được một loạt hình đẹp mang về nữa.
Nhậu luôn 😍😍
Mình đi du lịch đơn giản là giải lao 1 thời gian. Ko làm, ko nghĩ công việc, gia đình, cuộc sống. Vậy nên mình ko quan trọng đi đến đâu lắm, miễn mới mẻ 1 tý là đc (chứ quen thuộc quá thì lại trở thành "nhàn cư vi bất thiện". Nên dù ở nơi mà cả thế giới đổ đến du lịch thì mình lại chả mấy khi đặt chân đến nếu ko có việc gì 😂😂)
Đến một nơi mới, hít một bầu không khí mới, tìm một chỗ ăn chơi mới rồi lại trở về chốn quen thuộc.
Với mình đi du lịch là để xả stress, khám phá những nơi mình chưa được đi, đổi địa điểm ăn chơi ngủ nghỉ khi bạn đã quá chán đất thủ đô =))
với mình du lịch là trải nghiệm, khám phá và giải tỏa căng thẳng. đi du lịch chụp ảnh là một phần chứ không phải là đi chụp ảnh, nên mình sẽ chú trọng vào cảm nhận, để bản thân được thư giãn thay vì làm gì đó.