Với kiểu bạn như thế này thì giải quyết như thế nào ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình là người sống nội tâm có 1 người bạn tính cách nói chuyện nhiều ở ngoài và mỗi lần mình nhắn tin,gọi bằng điện thoại thì lại không như vậy:trả lời rất lủn củn như kiểu mặc kệ,tỏ ra uể oải,nhiều khi tính khí rất thất thường,thế mà ra ngoài toàn chào mình trước,mặt tươi như hoa,bắt chuyện trước,đầu óc nó hay quên đủ thứ mà còn rất nhiều lần khiến mình khá khó chịu không biết nó có coi mình là bạn thực sự hay không?

Đôi lúc lại cảm thấy nó không để ý đến tâm trạng của người khác,cứ thấy trai đẹp là mặc kệ mình,hú hét không lối về, để mình lẻ loi,bơ vơ giữa dòng người vội vã, có lúc lại khiến mình lạc lõng,bất an 1 chút,thế mà lúc mình giận nó quá với những điều trên,mình muốn chấm dứt tình bạn nhưng nó lại nói:"từ rất lâu muốn chơi với cậu(vì mình và nó học chung lớp cả 4 năm cấp 2,cũng là người có thể nói chuyện tự nhiên nhất nhưng lúc đó chưa thật sự mở lòng và chưa coi là bạn thân thiết,bây giờ mỗi đứa 1 lớp khác nhau,nói chuyện lại không tự nhiên như trước nữa có phần gượng gạo hơn)mình đã làm gì khiến cậu buồn?", rồi lúc đó ít ra nó nói muốn kéo mình lại vậy ...bla các thứ,

Chả rõ là thật lòng chơi với mình hay không hoặc là do mình nhạy cảm,suy diễn,khó tính quá mức cần thiết nữa???? Nhiều lúc lại nghi ngờ điều đó rất nhiều và cân nhắc kĩ lưỡng

cho mình xin ý kiến + lời khuyên nếu ai có kiểu bạn như thế này

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ do cậu để ý quá. Sự thực mình khá giống người bạn kia của cậu😅 và cũng có một đứa bạn trong nhóm chơi chung hơi nhút nhát, nhưng từ hồi chơi với mình, nó bắt đầu "bung xoã". Cậu có thể theo bạn của mình năng nổ hơn mà. À mà, khá nhiều người không thích nhắn tin á, ngược lại thích gặp mặt nói chuyện hơn, mình cũng thuộc dạng này, bạn bè mình đều hiểu nên đa phần có chuyện gì quan trọng sẽ gọi điện hoặc mình không rep lại cũng không trách móc gì

Trả lời

Mình nghĩ do cậu để ý quá. Sự thực mình khá giống người bạn kia của cậu😅 và cũng có một đứa bạn trong nhóm chơi chung hơi nhút nhát, nhưng từ hồi chơi với mình, nó bắt đầu "bung xoã". Cậu có thể theo bạn của mình năng nổ hơn mà. À mà, khá nhiều người không thích nhắn tin á, ngược lại thích gặp mặt nói chuyện hơn, mình cũng thuộc dạng này, bạn bè mình đều hiểu nên đa phần có chuyện gì quan trọng sẽ gọi điện hoặc mình không rep lại cũng không trách móc gì

Có lẽ người bạn kia không biết cách thể hiện tình cảm với bạn và còn ngượng ngùng vì một điều gì đấy. Mình thấy trong cách mà bạn ấy níu kéo bạn đã thể hiện phần nào tình cảm của bạn ấy dành cho bạn rồi. Mình nghĩ bạn cũng đang dành mối quan tâm đặc biệt cho bạn ấy bởi vì không ai dại mà chỉ vỉ những câu nhắn tin cụt lủn của người mà mình cho là lạ và không quan trọng mà suy nghĩ kiểu này cả. Tóm lại mình thấy cả hai có tình cảm với nhau và có mối quan tâm đặc biệt dành cho nhau, chỉ là bây giờ cả hai chưa đủ hiểu nhau lắm thôi.

lời khuyên cho bạn là bạn nên có thêm nhiều người bạn, không ai có thể làm bạn với mình mãi, cũng như không ai thèm quan tâm để ý đến từng cảm xúc của bạn đâu. bạn nên tìm cách để cho bản thân bạn bận rộn hơn, trau dồi thêm kiến thức để làm phong phú tâm hồn mình, việc đi lo lắng cho các mối quan hệ bạn bè thật sự không cần thiết. bạn hãy xây dựng bản thân trở thành người luôn mang lại cảm xúc tích cực cho người khác thì bạn sẽ không còn cần phải lo lắng về các mối quan hệ nữa, bạn sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút người khác. cheer up!

Nghe rắc rối thế , nghe như kiểu bạn đặt nặng cái vấn đề này lên quá