Với một số ngày, mọi người đã bao giờ cảm thấy không muốn đi học thêm chưa?
với mình, cứ ngày nào có lịch phải đi học thêm mình lại cảm thấy vô cùng khó chịu, mình cảm thấy dường như khoảng thời gian 2h đi học thêm đấy làm cho 24h một ngày của mình bị chia ra làm 2 nửa vậy. mình thích tự học ở nhà, tốc độ cũng như cảm hứng học bài của mình ở nhà nó khác hoàn toàn với sau khi đi học thêm về, mặc dù việc học thêm chẳng khiến mình mệt mỏi nhưng lần nào cx vậy, sau khi đi học thêm về là mình như biến thành 1 con người khác, muốn đc giải trí, nghe nhạc,.... mình không còn cảm thấy hứng thú vs vc tự học bài nữa, quyển vở đặt trước mặt mình, mình không muốn mở nó ra. sau mỗi lần chơi như vậy, mình dần cảm thấy chán việc đi học thêm vì mình cảm thấy sau mỗi lần đi học thêm về là tâm lí mình lại thay đổi, và mình phải rất vất vả mới đưa đc trạng thái ọc tập về như cũ (tự trách->thay đổi thói quen(lịch TỰ học hà khắc hơn rất nhiều)thì lại đến buổi đi học thêm tiếp theo và thỉnh thoảng thì mình lại bị tình trạng như trên lặp lại
cùng với việc, mình cảm thấy việc mình học ở nhà mượt hơn rất nhiều, mình đc làm bài tập liên tục, mình được sửa sai liên tục( mình đki khóa học trên mạng) nhưng đi học thêm thì ko đc vậy, mình ko đc làm bài liên tục, mình phải chờ bài tập cũng như chờ sửa sai, mình cảm thấy khoảng thời gian ấy vô cùng lãng phí và nó khiến mình cảm thấy uể oải.
vì vậy mà những bài tập của mình thường không bao giừo hoàn thành đủ đúng thời hạn cả, nửa ngày mình sẽ học rất trâu nhưng nửa ngày sau mình...
phong cách sống
,giáo dục
,tâm lý học
,xã hội
Mình cũng thuộc kiểu người ghét học thúc ép (kiểu học thêm, học kèm có thầy cô...) Nói chung mình không hào hứng với mấy kiểu có thầy cô lắm, mình thích ở nhà tự mày mò hơn nên c3 mình không đi học thêm, mình chỉ tự học+ không hiểu thì cắp sách lên hỏi thầy/cô là nhiều. Mà may là cấp 3 thầy cô trường mình cũng không quá khó khăn trong vấn đề này, còn ba mẹ mình thì quá là thoải mái luôn, học cũng được không học cũng được.
Lên đại học thì không còn chế độ học thêm nữa rồi, chỉ có tự mày mò hoặc đăng kí khoá học nên thoải mái lắm. Muốn thì học, không thì thôi :v
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Mình cũng thuộc kiểu người ghét học thúc ép (kiểu học thêm, học kèm có thầy cô...) Nói chung mình không hào hứng với mấy kiểu có thầy cô lắm, mình thích ở nhà tự mày mò hơn nên c3 mình không đi học thêm, mình chỉ tự học+ không hiểu thì cắp sách lên hỏi thầy/cô là nhiều. Mà may là cấp 3 thầy cô trường mình cũng không quá khó khăn trong vấn đề này, còn ba mẹ mình thì quá là thoải mái luôn, học cũng được không học cũng được.
Lên đại học thì không còn chế độ học thêm nữa rồi, chỉ có tự mày mò hoặc đăng kí khoá học nên thoải mái lắm. Muốn thì học, không thì thôi :v
muses
lần đầu thấy có người suy nghĩ giống hệt mình, mình vừa phải đi học thêm buổi chiều và học thêm buổi tối ở trường nữa, mà mình thì thiên về tự học nhiều hơn. Nghĩa là mình tự học thì sẽ có hiệu quả cao hơn, và điều quan trọng là các thầy cô trên trường giảng bài theo 1 cách mà mình không hiểu. Mình đã từng xin nghỉ học thêm buổi tối để ở nhà tự học, và...mình bị thầy mắng xối xả, còn dùng những lời lẽ khó nghe, do đó đi học với tinh thần bị ép buộc chẳng thoải mái chút nào cả. Mình hi vọng trong tương lai, giáo dục có sẽ quy định lại một số các cái quy tắc, "học thêm trên tinh thần tự nguyện".
Lê Yến Vy
Well thật sự nhiều lúc mình đi học thêm và mình cảm thấy ngột ngạt, vào những buổi đấy thì mình thường bỏ học luon, mình sẽ đi chơi thể thao để giải trí và sau đó lại đi học nhiều lúc không muốn nma vẫn phải đi tại mình tự học cũng khá kém nên học thêm cũng hỗ trợ mình rất nhiều và mình cảm thấy điều đó cần thiết trong qtrinh học của mình hoii