Với trường hợp như thế này có thể theo đuổi ngành viết được không ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

Em sinh 2K5,ở trường rất không thích môn Văn vì viết cứ phải theo barem điểm,không thoải mái để có thể sáng tạo theo ý muốn,phải theo ý của cô để đạt điểm cao(khó chịu về điều này lắm),ở trong lớp đọc bài viết cho cô và cả lớp nghe,câu cửa miệng luôn là:

—“Viết như vậy,sao mà đạt điểm cao được,không nên nghĩ gì viết nấy,phải theo ý của cô”.

Nhưng những lúc ở nhà thì em lại rất thích viết (tiêu biểu là viết nhật kí,…) giúp em thoải mái về mặt cảm xúc,từ đó để thấu hiểu,sống thật trong cách viết của bản thân hơn,đọc những bài viết trên mạng,đọc sách em cảm thấy họ viết rất tự nhiên, không phải viết như kiểu học ở trường.(thực sự biết rất rõ viết cần sự rõ ràng và khách quan chứ không phải cứ như viết ở trường,cần có 1 góc nhìn mới)


Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

Viết ở trường là một dạng viết khác, kiểu phải theo một khuôn mẫu mới đạt được điểm cao. Tiêu chuẩn là đúng ý, điểm cao. Nhưng mà khi bạn viết blog, nhật kí thì cảm xúc lại được đề cao trên hết. Thực sự thì việc viết ở trường có phản ánh một phần khả năng viết của bạn, vì mình chắc chắn nếu bạn viết tốt, ngôn từ hay, cảm xúc dào dạt thì không bị chê đâu. Tuy nhiên thì nó chỉ phản ánh một phần. Việc viết lách còn phải rèn luyện và học hỏi nhiều mới thành công thực sự được bạn à. Nên là bạn cứ đam mê, thích thì cứ triển, đừng ngần ngại gì hết nhé.
Trả lời
Viết ở trường là một dạng viết khác, kiểu phải theo một khuôn mẫu mới đạt được điểm cao. Tiêu chuẩn là đúng ý, điểm cao. Nhưng mà khi bạn viết blog, nhật kí thì cảm xúc lại được đề cao trên hết. Thực sự thì việc viết ở trường có phản ánh một phần khả năng viết của bạn, vì mình chắc chắn nếu bạn viết tốt, ngôn từ hay, cảm xúc dào dạt thì không bị chê đâu. Tuy nhiên thì nó chỉ phản ánh một phần. Việc viết lách còn phải rèn luyện và học hỏi nhiều mới thành công thực sự được bạn à. Nên là bạn cứ đam mê, thích thì cứ triển, đừng ngần ngại gì hết nhé.

Thực sự là chị rất không đồng tình với cô giáo em một chút nào. Đúng là nếu phân tích tác phẩm văn học thì thường học sinh phải viết theo các đã được dạy nhưng bên cạnh đó cũng cần khuyến khích sự sáng tạo. Chưa kể điều này là vô cùng quan trọng và cần thiết trong văn học. Thú thực với em là chị không thích Văn lắm, khi viết văn chị vừa đảm bảo có đủ ý về nghệ thuật, nội dung nhưng cũng đưa cảm nhận riêng cùng sự sáng tạo của mình vào đó để bớt nhàm chán. 

Chị rất đánh giá cao em vì đã nhận định được sở thích, nguồn cảm hứng và hướng đi riêng cho mình và cũng rất khuyến khích em, nếu như em yêu những con chữ, em muốn được chia sẻ, em muốn viết lên câu chuyện của em, suy nghĩ của em, muốn để sự sáng tạo và những ý tưởng đột phá của em họa lên tran giấy, hãy mạnh mẽ, tự tin mà làm điều đó. Cố lên em nhé.

Ngay từ bây giờ em có thể lập cho mình một blog nhỏ để luyện viết, để viết những gì em muốn, những gì em muốn chia sẻ đến mọi người. Chị sẽ rất vui và sẽ theo dõi nếu như blog nhỏ của em ra đời😉