Vung tiền rất nhiều vào việc chơi, nhưng bạn đã bao giờ vung tiền cho sức khỏe chưa?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm sự cuộc sống

Câu hỏi này dành cho những bạn có độ tuổi từ 20-27 tuổi. Các em từ 16t-18t có thể vào cắp hành trang cho mình, mong anh/chị tuổi 30-40 chia sẻ quá khứ hehe.

Từ khóa: 

chăm sóc sức khỏe

,

sức khoẻ

,

tâm sự cuộc sống

Mình vốn dặt dẹo từ thời cấp 3 do ăn uống sai cách. Nên ngay từ năm 2 đại học đã bắt đầu tìm hiểu cách cải thiện skhoe tới giờ. Đầu tư vào kiến thức để trở thành bác sĩ tự thân là 1 trong những khoản đầu tư chính của mình.
Nhưng thường thì khi người ta khoẻ mạnh (kiểu ít khi ốm đau) người ta sẽ ít để ý đến sức khoẻ, đến khi cạn sức rồi mới cuống lên. 
Trả lời
Mình vốn dặt dẹo từ thời cấp 3 do ăn uống sai cách. Nên ngay từ năm 2 đại học đã bắt đầu tìm hiểu cách cải thiện skhoe tới giờ. Đầu tư vào kiến thức để trở thành bác sĩ tự thân là 1 trong những khoản đầu tư chính của mình.
Nhưng thường thì khi người ta khoẻ mạnh (kiểu ít khi ốm đau) người ta sẽ ít để ý đến sức khoẻ, đến khi cạn sức rồi mới cuống lên. 

Trước đây bỏ bê sức khỏe lắm, nhất là đợt ôn thi đại học. Ăn uống, ngủ nghỉ của mình rất vớ vẩn. Mình có thói quen thức đêm học bài hoặc ôn thi từ cấp 2 cơ (đội tuyển hsg) nên là kéo tận đến năm 3 Đại học vẫn chưa thể ngủ sớm. Đợt dịch năm 2 bố mẹ mình còn tịch thu hết điện thoại, laptop của mình trước 12h đêm để mình ngủ sớm đấy (thời gian đấy phải cố gắng hoàn thành xong công việc trước 12h k dám delay nữa). Được 1 - 2 tháng giờ lên Hà Nội lại đâu vào đấy:)

Có lúc mình còn thấy tiếc tiền khi đầu tư vào sức khỏe của bản thân cơ, chỉ muốn làm việc rồi dành dụm tiền thôi chứ bỏ ra tiêu tiếc lắm. Nhưng thời gian gần đây biết chăm lo cho sức khỏe hơn, cả trong cả ngoài.

Tuy nhiên, vẫn thức đêm:))

Mình bắt đầu chú ý đến sức khỏe vào khoảng năm 21 tuổi, dành tiền để mua đồ tập, mua đồ ăn nấu ở nhà, mua thực phẩn bổ sung như vitamin các loại.

Mình thì đc nghe 1 ông giáo nói 1 câu khá thấm. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ cuộc đời. Đi học hay đi làm cũng vậy. Cân bằng giữa làm và chơi cùng sức khỏe lúc nào cũng khó nhất là đối vs mấy bác Fa như mình.

Vung tiền vào việc chơi là chăm lo cho sức khỏe tinh thần đấy chứ:vv