Xăm mình hay xỏ khuyên có đáng bị phán xét?

  1. Phong cách sống


Ở Việt Nam, vẫn có rất nhiều người quan niệm rằng xăm mình và đeo khuyên (ngoài khuyên tai cho phụ nữ) chỉ dành cho những kẻ giang hồ hay nghiện ngập cờ bạc. Phim truyền hình Việt Nam mỗi khi có cảnh giang hồ là thế nào cũng có một anh cởi trần xăm rồng xăm phượng, nhìn vô cùng hổ báo

Ngày nay, nhờ truyền thông và đặc biệt là nhờ những người nổi tiếng mà hình xăm hay khuyên đeo đã dần trở nên quen mắt và ít bị kỳ thị hơn trước. Tuy nhiên tốc độ được chấp nhận của những phương thức làm đẹp này vẫn còn rất chậm.

Lúc còn nhỏ mình vẫn cho rằng xăm hình là xấu nhưng khi lớn lên, đi nhiều nơi, gặp nhiều bạn mới và thấy cách họ lưu giữ những khoảnh khắc, cột mốc ý nghĩa của cuộc đời qua những hình xăm thì mình nhận ra rằng xăm hay xỏ khuyên chỉ là một trong nhiều cách thể hiện bản thân, chứ không phải là thước đo để đánh giá nhân cách của ai đó.

Thế nhưng tại sao vẫn có những người ghét cay ghét đắng xăm hình và có thể dễ dàng phán xét ai đó chỉ vì những hình xăm? Vì họ quá bảo thủ hay vì họ không thể nào chấp nhận được những cá thể khác biệt với mình?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xăm hình

,

xỏ khuyên

,

phong cách sống

Hình xăm của em là hồi em 14 tuổi :)) cách đây 6 năm rồi đó. Hồi đó không có được tự tin khoe cá tính như bây giờ đâu. 
Em thấy cơ thể là của mình mà, mình muốn làm gì cũng là quyền của mình luôn. Tới giờ em có hơn chục hình xăm trên người luôn. Và em thấy nó cực kì đáng yêu, dù có những hình xăm cho vui :)) nhưng mà em thấy nó vẫn đáng yêu và không có gì hối hận cả.
Còn vụ xỏ khuyên thì em thấy cũng bình thường nốt. Bởi lẽ tất cả những gì chúng ta muốn chúng ta đều có thể thực hiện mà. Không ai có quyền phán xét cuộc đời một con người cả.
Trả lời
Hình xăm của em là hồi em 14 tuổi :)) cách đây 6 năm rồi đó. Hồi đó không có được tự tin khoe cá tính như bây giờ đâu. 
Em thấy cơ thể là của mình mà, mình muốn làm gì cũng là quyền của mình luôn. Tới giờ em có hơn chục hình xăm trên người luôn. Và em thấy nó cực kì đáng yêu, dù có những hình xăm cho vui :)) nhưng mà em thấy nó vẫn đáng yêu và không có gì hối hận cả.
Còn vụ xỏ khuyên thì em thấy cũng bình thường nốt. Bởi lẽ tất cả những gì chúng ta muốn chúng ta đều có thể thực hiện mà. Không ai có quyền phán xét cuộc đời một con người cả.

Mình không quan tâm lắm đến mục đích xăm của các bạn là gì, tuy nhiên quan trọng là không quá phản cảm. Ví dụ như xăm quá nhiều hoặc hình xăm quá bạo tợn thì đối với nữ nó không phù hợp lắm. Bây giờ có các loại hình xăm nhỏ nhỏ cũng rất là dễ thương.

Đối với định kiến thì không xóa bỏ liền được vì nó là giá trị ăn sâu vào tiềm thức của cộng đồng rồi. Ngày nay, các bạn trẻ có suy nghĩ hiện đại hơn cho nên cũng có cái nhìn thoáng hơn, còn với các bậc tiền bối thì mình cũng không thể trách được, với họ phụ nữ đi liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nhu mì.


Riêng cá nhân mình thì rất thích những người có một ít hình xăm nho nhỏ trên cơ thể. Họ rất cá tính và phóng khoáng trong cách chơi và suy nghĩ, và mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với họ, rất chilll 

Xăm mình có 2 loại: để lưu giữ hoặc để thể hiện mình hổ báo. Đối với trường hợp 1 mình hoàn toản ủng hộ và tôn trọng, thậm chí ý nghĩa của các hình xăm đó, mình cũng sẽ dành thời gian tìm hiểu. Còn ở trường hợp 2 thì mình hơi khinh. Đeo khuyên thì mình nhìn nhìn chưa quen mắt lắm, thấy khá lạ nhưng cung không phán xét gì. Nhiều người có ánh nhìn cay ghét với ng xăm mình là do định kiến từ xa xưa r, giờ khó bỏ.

mình thấy bây giờ người ta cũng khá thoáng về vấn đề này rồi. mình thì ko hề có thiện cảm với những người hay phán xét ai đó chỉ qua 1 hình xăm. giá trị của một con người ko nằm ở những hình xăm mà nó nằm ở cách người đó sống và đối xử với mọi thứ quanh mình