Xin lời khuyên về tình bạn 3 người?
Chuyện là mình có 3 đứa bạn thân chơi với nhau 2 năm , 2 đứa nó cái gì cũng kể nhau nghe còn mình luôn bị lạc lõng chỉ đứng nhìn tụi nó vui vẻ nhiều lúc cảm thấy cô đơn đi chung với tụi nó như đứa tàng hình có hôm mình và mấy nó giận nhau mình không biết làm gì ngồi một mình trong lớp vì trong lớp không chơi với ai (có nhưng mà không nói chuyện đc với ai) khi mà kiểm tra có điểm mình nhiều điểm hơn chúng nó lại giận nghỉ chơi, có khi vào lớp không thấy bọn nó, mình hỏi đi đâu vậy thì bọn nó kêu xuống căn tin mình nói "sao không rủ tao" bọn nó nói "rủ có bao giờ mày đi đâu" nhưng thật ra có rủ đâu, có khi bọn nó xuống căn tin mình nói "cho tao đi với" nó nói "ai cho m đi đâu mà đi", nhiều khi mình đi theo nó phải bao bọn nó ăn rất nhiều lần bọn nó không hề bao mình ăn 1 lần hay một miếng bánh . Mọi người cho em biết bây giờ em nên làm thế nào đây ạ?
