Xin nghỉ việc chỉ vì không được nghỉ dịp lễ để đi chơi với bạn bè, có đáng không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Do tính chất đặc thù của công việc, nên những dịp lễ như 30/4 hay 2/9 mình đều không được nghỉ lễ. Những lúc như vậy, mình đều cảm thấy rất stress. Và luôn tự hỏi bản thân, liệu làm công việc này có xứng đáng không.

Nếu được nghỉ, mình sẽ cùng bạn bè đi camping, rất vui. Nhưng thử hỏi qua một vài người, thì ai cũng kêu là sau này lập gia đình rồi, cũng chả muốn hay có thời gian đi chơi với bạn bè đâu. Vậy nên mình vô cùng đắn đo. Vì làm ở công ty hiện tại mọi thứ đều ổn định và tốt cả. Nên nghỉ thì mình cũng tiếc.

Một yếu tố quan trọng hơn việc có được nghỉ lễ hay không, là đi làm mình không thấy vui. Mình hoàn toàn không kết nối với bất kỳ ai trong nhóm. Vì các chị đều đã lập gia đình hết rồi, vì sợ dính drama, vì mình thấy phong cách sống, tư duy của mình khác với mọi người. Nên mình đang kỳ vọng chuyển môi trường mới (có cả nam và nữ, nhiều bạn trẻ) sẽ giúp mình thay đổi tâm trạng, tư duy tích cực, cởi mở hơn chăng?

Hy vọng nhận được lời khuyên các bạn.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình có một người bạn thân hồi đại học. Ra trường thì hai người không làm cùng nhưng vẫn kết nối thường xuyên. Bạn ấy từng giống mình, đều workaholic, chăm chỉ mải mê làm việc, xây dựng sự nghiệp.

Đến một ngày, bố bạn ấy bị mất do ung thư khi còn tương đối trẻ. Việc này tác động lớn đến nhận thức của bạn ấy. Cậu ấy cho rằng, sống mà tiết kiệm, mà không hưởng thụ là không đúng. Lao đầu vào công việc, đến quên ăn quên ngủ, quên vui chơi là không đúng. Tiết kiệm tằn tiền để làm giầu, cố gắng để phát triển sự nghiệp nhưng liệu còn sức khỏe còn thời gian để tiêu, để tận hưởng thành quả hay không?

https://cdn.noron.vn/2022/03/08/668026271325999-1646726186_1024.jpg

You Only Live One

Sau đợt đó bạn ấy thay đổi hẳn 100%, sống theo đúng kiểu YOLO. Vẫn làm việc tích cực, hết mình, nhưng chơi càng hết mình hơn. Đôi lúc có hơi quá một chút nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Tiền kiếm được 10 phần thì tiêu 5 phần (bạn ấy kiếm được rất nhiều tiền so với mặt bằng chung).

Mình thì vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Bọn mình vẫn chơi được với nhau. Sống như thế nào là lựa chọn của bạn.

Trả lời

Mình có một người bạn thân hồi đại học. Ra trường thì hai người không làm cùng nhưng vẫn kết nối thường xuyên. Bạn ấy từng giống mình, đều workaholic, chăm chỉ mải mê làm việc, xây dựng sự nghiệp.

Đến một ngày, bố bạn ấy bị mất do ung thư khi còn tương đối trẻ. Việc này tác động lớn đến nhận thức của bạn ấy. Cậu ấy cho rằng, sống mà tiết kiệm, mà không hưởng thụ là không đúng. Lao đầu vào công việc, đến quên ăn quên ngủ, quên vui chơi là không đúng. Tiết kiệm tằn tiền để làm giầu, cố gắng để phát triển sự nghiệp nhưng liệu còn sức khỏe còn thời gian để tiêu, để tận hưởng thành quả hay không?

https://cdn.noron.vn/2022/03/08/668026271325999-1646726186_1024.jpg

You Only Live One

Sau đợt đó bạn ấy thay đổi hẳn 100%, sống theo đúng kiểu YOLO. Vẫn làm việc tích cực, hết mình, nhưng chơi càng hết mình hơn. Đôi lúc có hơi quá một chút nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Tiền kiếm được 10 phần thì tiêu 5 phần (bạn ấy kiếm được rất nhiều tiền so với mặt bằng chung).

Mình thì vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Bọn mình vẫn chơi được với nhau. Sống như thế nào là lựa chọn của bạn.

Có một số công việc có đặc thù là không được nghỉ lễ. Ví dụ các ngành kinh doanh dịch vụ.

Nếu bạn nghĩ thoáng hơn thì đây là những ngành thường mang lại thu nhập tốt. Thời gian nghỉ ngơi du lịch bạn có thể bố trí dịp khác trong năm, trong tuần. Khi đó đi chơi vừa bớt đông hơn, giá rẻ hơn.

Dĩ nhiên khi đó bạn chỉ có thể đi chơi với một số ít người thân và có công tác chuẩn bị, hẹn hò cẩn thận từ trước. Thực ra số người thân đáng chơi vốn cũng không có nhiều đâu. Nếu muốn các bạn có thể cùng nhau bố trí được mà.

Cái gì cũng có giá của nó. Nếu bạn thấy việc đi chơi quan trọng hơn phát triển sự nghiệp thì hãy tận hưởng cuộc sống.

Cá nhân mình quan sát thì có nhận định sau: Trừ một số bộ môn đặc biệt như leo núi, lướt sóng, đấm bốc ... đòi hỏi quá nhiều sức khoẻ, thì nên chơi và trải nghiệm ngay từ khi còn trẻ. Hầu hết các thú vui vẫn có thể diễn gia tốt ở tuổi 4x, 5x nếu chúng ta vẫn chú trọng giữ gìn sức khoẻ. Tuổi trẻ nên lao động, phát triển sự nghiệp. Khi có tiền bạn sẽ trải nghiệm được tốt hơn.

A07A8531-14AF-4475-B5A4-5EE8CF0FA71A


Khi tuổi đôi mươi, chúng ta đi phượt bằng xe máy. Tuổi 4x chúng ta đi xuyên việt bằng oto.

0814268C-7D19-44A5-BF54-C173FC54C718


Chẳng có lựa chọn đúng, chỉ có lựa chọn phù hợp.

Hi bạn, mình từng vào trường hợp như bạn, lúc đấy trẻ người non dạ, cũng ko hỏi ý kiến ai nên quyết định nghỉ. Nhưng cty mình nghỉ ko phải nguyên lí do đó, còn lí do khác nữa. Còn bạn, nếu bạn chỉ nguyên lí do nghỉ lễ, thì bạn nên cân nhắc kĩ, bạn hay đi ra ngoài chơi dịp cuối tuần hoặc lễ tết ko? Có thể hẹn bạn bè đi chơi buổi tối dc ko? Nghỉ công việc này thì tìm cv tương tự nhưng dc nghỉ t7 cn nhưng lương thấp hơn và môi trường ko ok bằng thì có chấp nhận ko? Bạn thực sự muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi cho gia đình bạn bè hay chỉ đang fomo người khác nghỉ bạn ko dc nghỉ bạn thấy mất cân bằng? ;) thành thật với bản thân sẽ tìm dc câu trả lời nha

nếu bạn tháy tiếc thì đừng có nghỉ b ơi. Không chơi lúc này thì chơi lúc khác, bạn bè cũng chỉ có thời điểm nhất định thôi á, thực tế cuộc sống vẫn là cơm áp gạo tiền à.

Làm việc cũng là để phục vụ cuộc sống, ăn, ngủ, nghỉ, chơi đều nên được cân bằng. Tuy nhiên mỗi người có 1 mục tiêu sống khác nhau, có những người coi cv là lẽ sống, làm việc là niềm vui và cũng là sự giải trí rồi. Và cũng tuỳ từng giai đoạn, tuỳ từng hoàn cảnh mà nên đặt nặng việc gì hơn. Bạn cứ làm gì bạn cho là đúng, chỉ cần sau này ko phải hối tiếc và ko phải nói giá như là đc.