Xuân tuổi thơ

  1. Văn hóa

  2. Tâm sự cuộc sống

Háo hức, mơ mộng, tươi cười đi đây đi đó là những gì diễn tả về một mùa xuân của đám trẻ con bọn tôi hồi đó. Đứa xúng xính váy áo khoe mẹ mới mua cho, đứa bốc một nắm kẹo từ túi áo khoe tao nhiều kẹo lắm nè, xong thì rồi cũng chia cho mỗi đứa mỗi cái, cùng kéo nhau chơi trò trốn tìm, bịt mắt bắt dê hay ô cò. Tuổi đấy hồn nhiên mới cảm nhận hết làm sao một cái tết chỉ có niềm vui, không toan tính cũng chẳng đau đầu vì điều gì cả.

Để rồi, những cơn mưa bụi lất phất, những cơn rét tái tay đến thì nhớ làm sao cái cảm giác xuân xưa. Ai ơi cho tôi vé quay về- lúc ấy ước có vậy. Trào dâng làm sao cái cảm giác bộn rộn niềm vui pháo hoa, rồi lì xì ngày xuân. Nhớ làm sao cái cảm giác gia đình đoàn tụ, có ông bà, có cha mẹ, có anh em. Đó là cái Tết ấm cũng nhất.

Ngày tháng cứ trôi, lại trôi. Ôi! Sao lâu đến Tết thế nhở? Lũ trẻ con bọn tôi vẫn cứ nghĩ thế. À, mà còn nữa, học giỏi được giấy khen thì tết lại được tuyên dương, được quà. Đơn giản là những cuộc gặp, thâm tình, quyến luyến giây phút gặp nhau, thì đó là cảm giác lắng đọng cho mùa tết. 

Một nhành đào, nhành mai, hay cây quất mà nhà nhà chở về trên con xe, băng băng qua nhà này nhà nọ, rồi thêm câu: "Bác chở quất về rồi đấy à?"- "Ừ, chở về rồi đây" nghe nó vui tươi, đậm tình xóm giềng làm sao. "Bác hai ơi, bố mời bác qua nhà uống rượu ạ"- "Đây bác qua ngay" (thêm giọng cười nữa), không khí lại trở nên rộn ràng.

Còn bây giờ, ừ thì vẫn cái tính cách háo hức đấy, nhưng mà háo hức bao nhiêu thì mong thời gian trôi qua chậm bấy nhiêu để mà còn làm được cái gì đó ý nghĩa, hơn nữa là nhiều cái ý nghĩa thì lúc đấy mới cảm thấy tết ấm áp hơn. Cả nhà thì thế nào ạ? Cho mình biết về cảm nhận của mọi người về tết nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ!

Từ khóa: 

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

Tết ngày nay không còn như xưa nữa rồi, lo nghĩ nhiều hơn, nhiều vấn đề phát sinh, tất bật hơn. Nhưng hẳn đó chỉ là với người trưởng thành, còn với trẻ con, tết vẫn đẹp lắm bạn ạ. Hỏi mấy đứa bé nhà mình, bảo là con vẫn rất mong chờ đến Tết

Trả lời

Tết ngày nay không còn như xưa nữa rồi, lo nghĩ nhiều hơn, nhiều vấn đề phát sinh, tất bật hơn. Nhưng hẳn đó chỉ là với người trưởng thành, còn với trẻ con, tết vẫn đẹp lắm bạn ạ. Hỏi mấy đứa bé nhà mình, bảo là con vẫn rất mong chờ đến Tết