Ý nghĩa của việc yêu đương là gì vậy?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

ý nghĩa

,

yêu đương

,

tâm sự cuộc sống

Yêu đương để được là chính mình, là có động lực để vươn đến những mục tiêu tưởng chừng vô cùng viển vông trong mắt ba mẹ nhưng vẫn có người sẵn sàng ủng hộ, là để sau cả ngày dài mệt mỏi lết xác về đến nhà nhận ra có một ánh đèn chờ mình giữa cả thành phố bận rộn chứ ko phải là phòng ốc lạnh tanh. Độc thân thì cũng thoải mái đấy, nhưng có một lần mình đọc được câu này: “Nếu con muốn cả đời độc thân, khi con nghe tiếng pháo hoa ngoài kia, thêm âm thanh huyên náo và mùi hương của bữa cơm gia đình, con có chắc là mình sẽ không chạnh lòng.” Chấp nhận yêu là chấp nhận đánh đổi, nhưng mình nghĩ nó xứng đáng nếu mình tiền được đúng người, vì ai cũng chỉ sống 1 lần thôi, ko thử sao biết

Trả lời

Yêu đương để được là chính mình, là có động lực để vươn đến những mục tiêu tưởng chừng vô cùng viển vông trong mắt ba mẹ nhưng vẫn có người sẵn sàng ủng hộ, là để sau cả ngày dài mệt mỏi lết xác về đến nhà nhận ra có một ánh đèn chờ mình giữa cả thành phố bận rộn chứ ko phải là phòng ốc lạnh tanh. Độc thân thì cũng thoải mái đấy, nhưng có một lần mình đọc được câu này: “Nếu con muốn cả đời độc thân, khi con nghe tiếng pháo hoa ngoài kia, thêm âm thanh huyên náo và mùi hương của bữa cơm gia đình, con có chắc là mình sẽ không chạnh lòng.” Chấp nhận yêu là chấp nhận đánh đổi, nhưng mình nghĩ nó xứng đáng nếu mình tiền được đúng người, vì ai cũng chỉ sống 1 lần thôi, ko thử sao biết

Khi một mình - mình vẫn vui, vẫn ổn. Nhưng yêu đương lại là những trải nghiệm khác, giúp bản thân mình học cách quan tâm, yêu thương, xây dựng một mqh tích cực, có một người cùng đồng hành để phát triển và khám phá cuộc sống :))) và chia sẻ những áp lực nữa, đấy là mình nghĩ thế chứ mình cx đang FA :)))

Mình nghĩ yêu đương cũng là 1 loại trải nghiệm khá thú vị. Khi bạn thực sự yêu 1 người nào đó thì có lẽ bạn vẫn luôn muốn mình hoàn hảo nhất có thể trong mắt họ. Nếu người bạn yêu có khả năng làm cho bạn thay đổi những khuyết điểm của mình không phải sẽ rất tốt sao? Hơn nữa khi yêu có lẽ bạn cũng sẽ trưởng thành hơn bởi có lẽ ta cần phải hạ cái tôi của mình xuống, học được cách chia sẻ, cảm thông cho lỗi lầm hay công việc của nhau, cũng hiểu được niềm hạnh phúc, xây dựng mối quan hệ tích cực, cùng tiến với nhau. Thậm chí người ấy còn là niềm vui khi mỗi lần nhớ tới họ bạn không chủ động được mà nhếch môi lên 1 cái; còn là động lực phấn đấu nếu như nghĩ tới chuyện kết hôn. Yêu vào thì mệt mỏi, lắm rắc rối lắm nhưng cũng hạnh phúc và tràn ngập màu hồng.

Yêu đương nó cho mình động lực và một nguồn năng lượng cực tốt để làm việc