Yêu bản thân một cách tiêu cực có cần phải khắc phục?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

Mình là đứa cực kỳ yêu bản thân, cả những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Mình không quan tâm đến lời người khác nói, dù họ nói những khuyết điểm của mình cần sửa đổi, nhưng mình đều không quan tâm và muốn giữ nguyên khuyết điểm ấy.

Tính tình hay nhạy cảm đối với nhiều người là khuyết điểm nên khắc phục, nhưng đối mình thì nó lại như một ưu điểm vậy. Cả cái thói hay ngại trước người lạ, bướng bỉnh, hay không tập trung vào mọi thứ xung quanh, ngay cả những tật xấu lớn nhất mình cũng không muốn thay đổi.

Với mình, vì có cả ưu điểm và khuyết điểm nên mới tạo nên mình của hiện tại. Mình trân trọng khuyết điểm của bản thân như những ưu điểm khác, cũng vì vậy mà mình chẳng bao giờ bị ảnh hưởng vì những lời người khác trêu chọc về khuyết điểm của bản thân.

Mình không biết mình có yêu bản thân một cách tiêu cực và thái quá không?

Từ khóa: 

yêu bản thân

,

tiêu cực

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Nhận biết bản thân mình như nào ở hiện tại thì không cần khắc phục, nhưng dính mắc vào ý tưởng mình là người như này như kia thì lại có bạn ạ. Bây giờ bạn nhạy cảm với người khác, có khi mai ra đường gặp một ai đó hợp gu lại hết sức khoan nhượng với người ta chứ không có nhạy cảm nữa. Nếu cứ khăng khăng nghĩ rằng mình phải là người nhạy cảm thì bạn lại tự mâu thuẫn với chính mình.

Đã yêu bản thân thì hãy yêu vô điều kiện, đã vô điều kiện thì không phân biệt tích cực hay tiêu cực nữa bạn ạ. Hãy để yêu chỉ là yêu thuần khiết, không giới hạn, không ràng buộc và không phụ thuộc trong hay ngoài.

Trả lời

Nhận biết bản thân mình như nào ở hiện tại thì không cần khắc phục, nhưng dính mắc vào ý tưởng mình là người như này như kia thì lại có bạn ạ. Bây giờ bạn nhạy cảm với người khác, có khi mai ra đường gặp một ai đó hợp gu lại hết sức khoan nhượng với người ta chứ không có nhạy cảm nữa. Nếu cứ khăng khăng nghĩ rằng mình phải là người nhạy cảm thì bạn lại tự mâu thuẫn với chính mình.

Đã yêu bản thân thì hãy yêu vô điều kiện, đã vô điều kiện thì không phân biệt tích cực hay tiêu cực nữa bạn ạ. Hãy để yêu chỉ là yêu thuần khiết, không giới hạn, không ràng buộc và không phụ thuộc trong hay ngoài.

Việc yêu bản thân và không bị ảnh hưởng bởi người khác là tốt. Mình cần học hỏi bạn điều này. Tuy nhiên thì bản thân chúng ta không hoàn hảo đúng không, mình đang trên hành trình phát triển và hướng đến phiên bản tốt nhất của bản thân vì thế nên đôi khi nếu họ góp ý với mong muốn giúp đỡ thì mình nghĩ nên xem xét khuyết điểm của mình và thay đổi chúng. Ngay từ tiêu đề câu hỏi: "Yêu bản thân một cách tiêu cực..." mình thấy bạn cũng đã hiểu vấn đề của bản thân, nếu bạn nghĩ đó là tiêu cực thì đồng nghĩa bạn nên thay đổi. Còn nếu bạn thấy việc bạn tự yêu mình là điều tốt và làm cho cuộc sống của bạn dễ chịu, tốt đẹp hơn thì cứ tiếp tục.

Tính bạn giống mình thật, nhưng mình thấy cứ yêu bản thân thôi. Chúng ta chỉ sống 1 lần trên đời mà, sao phải quan tâm người khác nghĩ gì. Cứ làm gì mình thích cho thật tốt là được.

Vậy bạn có thấy việc đó ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn hay không?

Bạn có trở nên ngày càng tệ hay không?

Bạn có mất dần bạn bè hay không?

Yêu bản thân là tốt, nhưng nếu mù quáng quá thì dễ trở nên bảo thủ đó bạn. Còn nếu bạn cân bằng được thì việc yêu bản thân là điều rất tuyệt vời. Không phải ai cũng biết cách yêu bản thân.