Yêu đơn phương là nên hay không ?

  1. Tình yêu

yêu đơn phương 1 người gần 2 năm trước, nhưng không có cảm đảm tỏ tình, vì sợ nhiều thứ... 
Từ khóa: 

tình yêu

Thứ nhất, về cái gọi là tình yêu, tình cảm, con tim, thì không có cái gọi là nên hay không nên. Vì nên hay không nên nó thuộc về lý trí.

Thứ hai, một người khi yêu đơn phương, thì tức là người đó đã yêu rồi. Mà việc yêu đã xảy ra rồi, thì nên hay không nên lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.

  • Nếu yêu đơn phương là NÊN: bạn đã và đang yêu rồi, thì NÊN quả là một lời khuyên dễ chịu.
  • Nếu yêu đơn phương là KHÔNG NÊN: bạn cũng đã và đang yêu rồi, dẫu cho ai đó nói KHÔNG NÊN thì bạn cũng không thể vì thế mà không yêu nữa. Vì nếu bạn không yêu nữa vì ai đó bảo không nên, thì thực sự bạn đâu có yêu đâu nè. :D
Trả lời

Thứ nhất, về cái gọi là tình yêu, tình cảm, con tim, thì không có cái gọi là nên hay không nên. Vì nên hay không nên nó thuộc về lý trí.

Thứ hai, một người khi yêu đơn phương, thì tức là người đó đã yêu rồi. Mà việc yêu đã xảy ra rồi, thì nên hay không nên lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.

  • Nếu yêu đơn phương là NÊN: bạn đã và đang yêu rồi, thì NÊN quả là một lời khuyên dễ chịu.
  • Nếu yêu đơn phương là KHÔNG NÊN: bạn cũng đã và đang yêu rồi, dẫu cho ai đó nói KHÔNG NÊN thì bạn cũng không thể vì thế mà không yêu nữa. Vì nếu bạn không yêu nữa vì ai đó bảo không nên, thì thực sự bạn đâu có yêu đâu nè. :D
Nỗi sợ duy nhất của bạn chỉ là sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối thôi, Nhưng thà đau 1 lần rồi thôi, còn hơn cứ le lói như vậy...nếu tỏ tình thất bại thì đâu có sao, ta lại có thêm một cơ hội để yêu người khác, ta lại có cơ hội để dành tình yêu cho một người xứng đáng hơn ...

Hãy thử một lần tỏ tình, vì nếu quá muộn biết đâu người kia sẽ dành tình cảm cho người khác thì sao...như Ngạn trong mắt biếc vậy đó...chỉ một cơ hội vụt qua,  mà mất Hà Lan cả một đời...

Bạn thích nó đơn phương mà bạn có cho thằng đó biết chút dấu hiệu k?

Nếu thằng con trai mà nó k chủ động trước thì thôi dẹp đi, nó không thích bạn đâu.