Cháu chào luật sư ạ. Cháu muốn hỏi là phụ nữ làm luật sư thì có khó khăn gì hơn so với nam giới không vì cháu nghe mọi người kể công việc này áp lực ạ.?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Luật pháp

  3. Lê Ngọc Lam Điền

Nếu được thì luật sư có thể kể chuyện về việc luật sư đã làm thế nào để vượt qua được áp lực và gắn bó với nghề lâu thế không luật sư? cháu cám ơn rất nhiều ạ :>>>

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

luật pháp

,

luật sư

,

trưởng văn phòng luật sư li và đồng sự

Chào bạn,

Không có sự phân biệt giới tình nào trong nghề luật. Các nữ luật sư bình đẳng trong công việc, y như các nam luật sư, không có bất kỳ sự ưu tiên, ưu ái nào. Việc các nữ ls phơi đầu dưới nắng hè ở các trại tạm giam để dự cung, gặp phạm.... hay là xách vali lên đường vào đêm khuya để kịp bước vào pháp đình lúc 7g30 sáng là rất bình thường và chúng tôi không nghĩ đó là áp lực. Bởi lẽ đối với nhiều ngành nghề khác trong xã hội, chúng tôi có khi lại thấy còn chịu nhiều áp lực hơn nghề của mình. Nếu có khó khăn hơn so với đồng nghiệp nam, có lẽ đó là việc chăm sóc gia đình và con cái, bởi lẽ công việc của 1 ls chuyên nghiệp là 24/7 và không có việc từ chối đi tòa chỉ vì con ốm. Còn ngoài ra, tư duy trong công việc giữa nam và nữ ls là như nhau, thậm chí, các nữ ls còn có lợi thế hơn vì khó nổi giận hơn, kiềm chế cảm xúc tốt hơn và.... nhẫn nhịn hơn!

Tôi đã hành nghề khá lâu rồi và thật sự cho đến giờ này tôi chưa từng cảm thấy mình bị áp lực gì nặng nề để phải vượt qua cả. Nếu có chăng, chỉ là một luật sư sẽ bị thay đổi trạng thái cảm xúc quá nhiều, quá nhanh trong một ngày vì những hồ sơ khác nhau, tiếp xúc nhiều người khác nhau và trải qua nhiều cung bậc hỉ nộ ái ố đa sắc thái trong một ngày làm việc. Thế thôi.

Nếu có dịp gặp nhau bên ngoài, bạn sẽ thấy các nữ luật sư không phải chỉ mặt mũi đăm đăm quạu quọ vì công việc đâu. Họ cũng rạng rỡ, vui tươi, xinh đẹp và dí dỏm nữa. Thật đấy, bạn tin không?

Thân

Trả lời

Chào bạn,

Không có sự phân biệt giới tình nào trong nghề luật. Các nữ luật sư bình đẳng trong công việc, y như các nam luật sư, không có bất kỳ sự ưu tiên, ưu ái nào. Việc các nữ ls phơi đầu dưới nắng hè ở các trại tạm giam để dự cung, gặp phạm.... hay là xách vali lên đường vào đêm khuya để kịp bước vào pháp đình lúc 7g30 sáng là rất bình thường và chúng tôi không nghĩ đó là áp lực. Bởi lẽ đối với nhiều ngành nghề khác trong xã hội, chúng tôi có khi lại thấy còn chịu nhiều áp lực hơn nghề của mình. Nếu có khó khăn hơn so với đồng nghiệp nam, có lẽ đó là việc chăm sóc gia đình và con cái, bởi lẽ công việc của 1 ls chuyên nghiệp là 24/7 và không có việc từ chối đi tòa chỉ vì con ốm. Còn ngoài ra, tư duy trong công việc giữa nam và nữ ls là như nhau, thậm chí, các nữ ls còn có lợi thế hơn vì khó nổi giận hơn, kiềm chế cảm xúc tốt hơn và.... nhẫn nhịn hơn!

Tôi đã hành nghề khá lâu rồi và thật sự cho đến giờ này tôi chưa từng cảm thấy mình bị áp lực gì nặng nề để phải vượt qua cả. Nếu có chăng, chỉ là một luật sư sẽ bị thay đổi trạng thái cảm xúc quá nhiều, quá nhanh trong một ngày vì những hồ sơ khác nhau, tiếp xúc nhiều người khác nhau và trải qua nhiều cung bậc hỉ nộ ái ố đa sắc thái trong một ngày làm việc. Thế thôi.

Nếu có dịp gặp nhau bên ngoài, bạn sẽ thấy các nữ luật sư không phải chỉ mặt mũi đăm đăm quạu quọ vì công việc đâu. Họ cũng rạng rỡ, vui tươi, xinh đẹp và dí dỏm nữa. Thật đấy, bạn tin không?

Thân