Thay đổi bề ngoài?

  1. Vũ Phi Yên

Chào chị Yên!
Chị cắt tóc đi trông khác quá. Xin phép được hỏi chị là chị suy nghĩ và mong muốn những gì khi quyết định thay đổi kiểu tóc? Và điều đó có phải là điều thường xảy ra với mọi người khi người ta tạo ra 1 sự thay đổi ngoại hình nào đó hay không (tóc, phẫu thuật thẩm mỹ, hay đơn giản hơn là thay đổi phong cách ăn mặc)?
Cảm ơn chị và chúc chị nhiều sức khỏe.
Từ khóa: 

​giảng viên

,

huấn luyện và tư vấn tâm lý

Chào em,

Khá vui vì có người quan tâm và hỏi câu hỏi này. Câu hỏi này rất thú vị, vì đây là chuyện khá thường xảy đến với mọi người.

Ta nghĩ gì khi thay đổi kiểu tóc?

Mái tóc (mở rộng ra, da, móng tay...) có biểu trưng gì? Ta đạt được cảm nhận gì khi thay đổi chúng, làm đẹp cho chúng - hoặc trong một số trường hợp - hành hạ chúng? 

Chúng như một phần nối dài của TÔI, phần dễ thay đổi nhất của cái Tôi. Thay đổi không quá đau đớn (xăm cũng gây đau, nhưng không bằng phẫu thuật thẩm mỹ). Giá của sự thay đổi cũng không quá cao.

Ta thường đi cắt tóc, hoặc "tút lại vẻ ngoài" của mình nói chung, khi vô thức của ta thiết tha mong muốn sự thay đổi. Nó thúc đẩy ta hành động, làm những chuyện dễ trước, chuyện khó sau.

Cắt tóc cũng có thể là biểu hiện của mong muốn được người khác nhìn nhận khác đi. 

---

Trong trường hợp của tôi, tôi nghĩ có những yếu tố sau:

  • Tôi đang mong muốn thay đổi
  • Hướng thay đổi mà tôi mong muốn là nhanh hơn, hiệu quả hơn. Do đó, bạn mới thấy cái hình trên website này thôi: là tôi cắt tóc 3 tháng trước. Nay tôi đã cắt thêm lần nữa, ngắn hơn nữa, thành tóc tém, và yêu thích mái tóc mới này lắm.
  • Thời gian mà tôi có để chăm sóc mái tóc mỗi sáng của mình ngày càng giảm đi.
  • Trời nóng quá. 


Có thể, chuyện của vô thức thì chính mình chỉ có thể đoán chứ không chắc chắn được. Trên đây là những lý do mà tôi đoán. 

Bạn nghĩ thế nào? 

Trả lời

Chào em,

Khá vui vì có người quan tâm và hỏi câu hỏi này. Câu hỏi này rất thú vị, vì đây là chuyện khá thường xảy đến với mọi người.

Ta nghĩ gì khi thay đổi kiểu tóc?

Mái tóc (mở rộng ra, da, móng tay...) có biểu trưng gì? Ta đạt được cảm nhận gì khi thay đổi chúng, làm đẹp cho chúng - hoặc trong một số trường hợp - hành hạ chúng? 

Chúng như một phần nối dài của TÔI, phần dễ thay đổi nhất của cái Tôi. Thay đổi không quá đau đớn (xăm cũng gây đau, nhưng không bằng phẫu thuật thẩm mỹ). Giá của sự thay đổi cũng không quá cao.

Ta thường đi cắt tóc, hoặc "tút lại vẻ ngoài" của mình nói chung, khi vô thức của ta thiết tha mong muốn sự thay đổi. Nó thúc đẩy ta hành động, làm những chuyện dễ trước, chuyện khó sau.

Cắt tóc cũng có thể là biểu hiện của mong muốn được người khác nhìn nhận khác đi. 

---

Trong trường hợp của tôi, tôi nghĩ có những yếu tố sau:

  • Tôi đang mong muốn thay đổi
  • Hướng thay đổi mà tôi mong muốn là nhanh hơn, hiệu quả hơn. Do đó, bạn mới thấy cái hình trên website này thôi: là tôi cắt tóc 3 tháng trước. Nay tôi đã cắt thêm lần nữa, ngắn hơn nữa, thành tóc tém, và yêu thích mái tóc mới này lắm.
  • Thời gian mà tôi có để chăm sóc mái tóc mỗi sáng của mình ngày càng giảm đi.
  • Trời nóng quá. 


Có thể, chuyện của vô thức thì chính mình chỉ có thể đoán chứ không chắc chắn được. Trên đây là những lý do mà tôi đoán. 

Bạn nghĩ thế nào?