Bài viết | 1382 |
---|---|
Câu hỏi | 1347 |
Thành viên | 9137 |
Câu hỏi hơi ngây ngô một chút nhưng sao lại không dùng nước biển tưới cho sa mạc được nhỉ mọi người??
Trước Tết nên mình hoài niệm xíu nha =)))) Thời đi học bạn từng giữ chức vụ gì? Có kỷ niệm nào đặc biệt với nó không?
Sau khi gây tội ác thì con súc vật quỷ cái Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996) đã tự tử chết nhằm trốn tội.
Do vậy tôi thắc mắc là con súc vật quỷ cái Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996) sẽ đi về đâu? Địa ngục, đầu thai làm người, lên cõi trời.....
Mình thấy kẻ xấu, kẻ ti tiện thường có một cuộc sống rất dễ dàng, rồi giàu sang sung túc đến nỗi chẳng có ai đoán được họ là người xấu cả. Trong khi đó người lương thiện, chẳng làm gì nên tội thì lại có cuộc sống chẳng mấy đủ đầy, thậm chí còn khổ ơi là khổ. Tại sao lại có sự đối lập vô lý như vậy? Phải chăng nhân quả là không có thật?
Ông bà xưa có câu "Thương cho roi cho vọt", quan niệm cho rằng nuôi dạy con một cách cứng rắn sẽ giúp trẻ ngoan và vâng lời hơn. Nhưng quan niệm này liệu có còn đúng trong thời đại ngày nay, khi mà nhiều sự việc cha mẹ bạo hành con cái xảy ra, nhiều vụ việc còn dẫn đến tử vong.