Thinking Hub

Thinking Hub

Kiến thức mới, góc nhìn mới

Hoạt động nhóm

Bài viết171
Câu hỏi149
Thành viên205

Làm sao để từ chối một người cứ nhờ vả mình?

Có 1 chị cứ nhờ mình đưa về trong khi nhà 2 người thì ngược đường nhau, chị thì lại không biết chạy xe và cũng không đề nghị share xăng hay thậm chí tiền gửi xe. Mỗi ngày sau khi làm việc mấy tiếng đồng hồ thật sự rất mệt mỏi lại phải đội nắng chở chị ấy về nhà khiến mình rất nặng lòng lẫn nặng về kinh tế. Nhưng mà vì mình và chị ấy rất thân nên rất khó mở lời từ chối.Ngoài ra chị ấy còn nhờ vả mình làm nhiều công việc khác nữa. Có ai có cách nào hay không ạ? Nói ra thì thấy mình hơi ích kỉ còn không nói thì thấy thiệt thòi cho bản thân mình quá

Phải làm sao khi bản thân luôn chậm chạp?

Chào mng , em là nữ , em đã đi làm được 4 năm nhưng em cảm thấy bản thân em lúc nào cũng chậm chạp hơn so với người khác, chậm hiểu, chậm tiếp thu hơn sơ với đồng nghiệp xung quanh. Em phải mất 1 thời gian mới thích nghi được với môi trường mới thì các bạn khác lại rất dễ hòa mình vào mt đó, ví dụ các bạn khác chỉ mất 1 tuần để làm quen và nắm bắt được công việc thì em mất 1 tháng , bản thân thật quá yếu kém và chậm chạp. Em rất cố gắng để thay đổi tích cực hơn, cố gắng nỗ lực chăm chỉ để bù vào những điểm sai sót và làm việc .
  Bản thân em vẫn luôn cố gắng để lắng nghe những lời nhận xét của mng xung quanh xem những điểm nào mình sai sót hay còn thiếu để thay đổi và lấp lại ạ, em đang hoài nghi bản thân mình lắm, có phải là mình quá khờ khạo không? Hay do IQ mình quá thấp để làm công việc như hiện tại ? 

Tâm sự thôi?

21 tuổi - tôi lần đầu yêu

22 - tôi ra trường, cầm trong tay tấm bằng cử nhân sư phạm Tiếng Anh, cũng là năm tôi lấy vợ, vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Em chưa học xong, cũng không định học tiếp, muốn làm nhiếp ảnnh, tôi ủng hộ em

22,5 tuổi/ cuộc sống sao khó khăn quá, đỗ viên chức, nhưng cũng là có tiền nong, áp lực bạn bè, đồng nghiệp....vợ con. Học sinh tôi ôn thì học hành cũng ổn, mà đi thi lỡ lầm không đạt nổi 1 giải huyện.... tôi buồn lắm, đồng nghiệp lại càng không thân thiện, bè phái, phải chăng đây là lý do người ta bỏ việc giáo viên, ngoài tiền lương

23 tuổi, con cái lớn dần, tiền nong cũng thiếu nhiều, nhà tôi chỉ có tôi đi làm, một mình gánh cả một gia đình, ông bà cũng giúp đỡ, mà vẫn không đủ đầy cho lắm, vợ tôi không có sữa, sữa ngoài 100%

23.5 tuổi/ mọi thứ dường như sắp ổn định, tôi dính vào crypto, nhẹ nhàng không có kiến thức mất 30 triệu tiền dạy học thêm.

24 tuổi/ học sinh được giải ba, khuyến khích của huyện, tôi vui lắm, công việc cũng dần quen, nhẹ gánh, rồi ập đến lúc tôi vui nhất, vui tay chơi crypto lại, nhẹ nhẹ rồi từ từ, gồng đến 70 triệu, tôi mất hết .......... vợ con biết chuyện, gia đình cũng biết, tôi từ một người thành công điển hình, 24 tuổi có xe 4 bánh, công việc ổn định, vợ con đuề huề thành CON BẠC......

hiện tại/ tôi không biết mình nên làm gì để lấy lại niềm tin từ mọi người, thứ tôi mất không phải là tiền, mà là niềm tin..... áp lực quá, liệu có nên từ bỏ tất cả cái hư vinh hoàn mỹ trước giờ, sống thật với bản thân, buông bỏ tất cả không?

Cảm ơn bạn đã đọc....

Có nên đặt tên đường phố bằng những cái tên của những con người Việt Nam hiện đại đã đưa đất nước bước ra thế giới không?

Tôi có cảm giác chúng ta đang theo lối mòn của việc đặt tên đường, khi mà tên đường toàn là tên của những danh nhân lịch sử. Mặc dù điều này là tốt, giúp người dân ôn lại giá trị lịch sử và tôn vinh họ, nhưng mà làm nhiều quá thì cũng không tốt.

Theo tôi, nên đặt tên đường là tên những con người Việt Nam hiện đại, có những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, thể thao, nghệ thuật..., giúp đưa Việt Nam bước ra thế giới. Một số cái tên tôi nghĩ xứng đáng được đặt tên đường:

Hoàng Xuân Vinh, Lê Văn Công, Lê Quang Duy, Ngô Bảo Châu, Trần Xuân Bách, Nguyễn Ngọc Ký, Lê Quang Liêm...

Đánh đổi giấc ngủ vì học hành, giải trí.Liệu có đáng không?

Ai cũng biết rằng giấc ngủ có vai trò rất lớn trong việc kiểm soát sự tập trung,suy nghĩ,...nhưng với sự phát triển của internet, ngày nay hầu hết mọi người có xu hướng keo kiệt với giấc ngủ của mình hơn nhằm mục đích giải trí sau một ngày dài căng thẳng hay sẵn sàng hi sinh giấc ngủ của mình để ôn bài xuyên đêm. Liệu những lí do như vậy là có đáng để đánh đổi giấc ngủ và sẽ dẫn đến những hệ quả khủng khiếp về sau không?

https://cdn.noron.vn/2023/05/17/8600207621895168-1684294757.jpg