Tư duy

Tư duy

Chia sẻ những quan điểm, góc nhìn tư duy về cuộc sống của người trẻ. Cách định hình tư duy từ đó thay đổi cuộc sống như thế nào.

Hoạt động nhóm

Bài viết402
Câu hỏi301
Thành viên220

Đối xứng trượt là gì ạ?

Và cả đoạn này là sao ạ. M k hiểu lắm

17129294981928208762461501844234


Cho mình hỏi, mình mới là sinh viên năm 2 , nhưng tại sao đến hiện tại tất cả điểm của mình chỉ 5, ạ (Học ngành Ngôn ngữ Đức)?

Chuyện là mình học Đại học Hà Nội, nghe lúc đầu sẽ tưởng là 1 ngôi trường dạy tốt nhưng giờ mình đảm bảo nó dạy chán kinh khủng khiếp. Mình trượt nguyện vọng 1 tiếng anh nên đành học 1 ngôn ngữ mình chưa biết gì trước. Nhưng đến năm 2 rồi. Đáng nói là các điểm môn chung của mình cũng toàn 5 phẩy. Mình không hiểu mình bị sao nữa. Nhưng mình cũng chả muốn trở lại thành 1 mọt sách như hồi c3 trở xuống nữa. Nhưng cũng thấy thật buồn và thật sự áp lực. Nhỡ sau này đi xin việc với cái CV không đẹp. Mình không biết phải sao nữa. 😔😭

Thường xuyên xuất hiện trong đầu với suy nghĩ tương lai sẽ già và chết đi. Dù cố tránh né nhưng vẫn xuất hiện. Giúp mình với !!?

Mình nay 33t đã có gd và 2 con nhỏ, đã từng là 1 người bình thường. Biến cố xuất hiện tháng 9 vừa qua khi gd phát hiện Ba mình bị bệnh nặng. Tương lai sẽ không còn dài. Thì lúc này mình đã lo lắng và suy nghĩ nhiều về chuyện ông ấy sẽ như này như kia....Sau đó 1 tháng thì mình cũng bị đau dạ dày lúc này mình lại suy nghĩ cả 2 chuyện là bệnh mình và cả ba mình luôn. Lúc đầu thì suy nghĩ về chuyện cái chết rất ít. Đỉnh điểm 1 tháng nay. Trong đầu mình đã bớt nhiều suy nghĩ về Ba nhưng suy nghĩ về bản thân tương lai sẽ già sẽ chết lại xuất hiện thường xuyên. Dù vẫn ý thức rất rõ là suy nghĩ sai lệch và chuyện đó không thể tránh khỏi. Nhưng suy nghĩ vẫn loáng thoáng hiện lên. Nhất là lúc đau dạ dày thì suy nghĩ đó càng rõ,càng mạnh mẽ....Mình muốn quên nó như chưa từng nghĩ đến...Giúp mình với 😥

Mình hay đột nhiên yêu đời hơn bình thường nhưng sau đó lại tiêu cực u uất. Minhf có bị bệnh tâm lí không?

Mình tự nhận bản thân là người nhạy cảm và overthinking. Tình huống của mình xuất phát từ nhiều yếu tố nhưng nguyên nhân chính vẫn là từ gia đình và áp lực mk tự đặt lên bản thân. Gia đình mình khiến mình rất chán nản, mâu thuẫn liên tục, để nói kĩ thì phải dài lắm. Mk cũng đặt nặng vấn đề kiếm tiền lên bản thân và nhiều lúc mình hỏi bản thân có đi đúng hướng ko. Tại thời điểm viết bài, mình đang rất muốn tutu để quên hết mọi việc. Nhưng chắc sau đó mình sẽ tự điều tiết lại thôi, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy. Lí trí mình chưa cho phép mk từ bỏ nghĩa vụ báo hiếu cha mẹ nên bao h hoàn thành trách nhiệm thì mk tutu cx ko muộn nhỉ.