Women Talk

Women Talk

Chuyện những người phụ nữ thời nay.

Hoạt động nhóm

Bài viết70
Câu hỏi31
Thành viên177

Chuyên mục chọn tên tiếng anh hehe?

Mystique, Regina,Adeline,Lorence,Katherine,Joslyn, Morella,Lydia,Amara,Lareina ngoài những tên này thì mn đề xuất tên nào nữa không ạ? tks nhìu

Con gái có nên xăm hình không?

Bạn thân mình là nữ, năm nay 23 tuổi và cũng có bạn trai quen nhau được 2 năm rồi. Giờ cả 2 người đều đi làm ổn ổn nên bạn trai mới dẫn về nhà chơi với ba mẹ. Bạn thân mình thì cũng kiểu cá tính nên có xăm một vài hình nhỏ nhỏ ở tay. Thế rồi về nhà thì mẹ bạn trai nhìn thấy mấy hình xăm đó, con bé xăm toàn mấy hình lạ lạ nên bà mẹ cũng không hiểu gì nhưng nghe kể là có vẻ không thích lắm.

Mọi người nghĩ sao về con gái có hình xăm, dù chỉ là vài ba chữ trên tay?

Có bố là người gia trưởng là cảm giác như thế nào?

Có ai như mk k ạ,

Sinh ra trong một gia đình có bố là ng gia trưởng, độc đoán, bảo thủ, cấm đoán đủ điều vô lý, phải nói thật là bố luôn tỏ thái độ khinh thường ng.khác, động 1 tí là chửi càn. Mà ng chịu cái tính xấu đấy nhiều nhất lại chính là mẹ mk.

Mỗi lần từ trường Đại học về mk đều thấy bố mẹ cãi nhau, tất cả những lý do đều là từ bố mình mà ra, dù chỉ là chuyện bằng cái móng tay bố cx lôi ra chửi mẹ mk. Thú thật mk cx k muốn về nhà một chút nào, bởi lần nào cx phải chứng kiến cảnh như vậy.

Bố k hề biết những lời bố nói ra nó nặng nề như thế nào, đêm mồng 1 vừa rồi mk ngủ với mẹ, mẹ kể hết những chuyện mà từ ngày lấy bố cho mk. Đó là những chuyện mà mẹ phải chịu đựng suốt bnh năm qua, đó là những câu chửi càn đau gấp nhiều lần so với những trận vũ phu của bố... Đó là những điều mà 22 năm qua mk k hề đc nghe. Sau khi nghe xong mk đã chảy nc mắt ngay trong đêm mùng 1 (Mẹ kể cho mk là vào thời gian bố về quê nội ăn tết còn 2 mẹ con mk ở nhà, chứ bth mẹ kbh nói khi có bố ở nhà).

Mk cứ nghĩ đến câu "Chuyện này mẹ k biết kể vs ai, kể cho mày mày biết thế chứ đừng nói với bố mày" là trong lòng mk lại nghẹn nghẹn.

Cho đến thời điểm hiện tại 22t mk vẫn k dám y ai, bởi có lẽ trc khi bị bất cứ "thằng con trai" ngoài xh nào làm tổn thương bản thân thì mk đã bị tổn thương và mất niềm tin vào đàn ông từ chính căn nhà của mk.

Mk hy vọng các bạn nam đọc đc những dòng này có thể sống tốt ngay từ chính gia đình của mk, đừng để ảnh hưởng đến tâm lý con cái giống như trường hợp của mk.

Còn bố của các bạn như thế nào?

Cách đánh ghen văn minh nhất mà bạn biết?

Không phải ai cũng may mắn có một tình yêu viên mãn, có những người phải đối mặt với "trà xanh", với "kiếp chung chồng". Nếu khi ấy là tình yêu, chúng ta có thể mắng chửi rồi chia tay với kẻ "bắt cá hai tay". Nhưng khi đã cùng chung sống dưới một mái nhà, liệu có thể chia tay là xong không? Liệu chúng ta nên làm gì để gây ra ít tổn thương nhất?

Ngoại ngữ có cần thiết?

Học dược có cần chú trọng tiếng anh giao tiếp hay chỉ cần học tiếng chuyên ngành là đủ ạ ? Mk đang là sv năm nhất dược, mục tiêu của mk là giao tiếp và sd tiếng anh tốt. Nhưng sau 1 năm học ở đây thì mk k biết đã vào đúng môi trường mk cần chưa. Gần như các bạn sv lớp mk k chú trọng vào tiếng anh, mk hỏi thì họ đều trls k cần học tiếng anh giao tiếp, chỉ cần học chuyên ngành sau này cx có việc nhẹ lương cao. Tiếng anh của khoa dược trg mk rất kém, thua cả khối y khoa, các giáo viên dạy cx k thích dạy sv dược, chất lượng dạy rất thấp. Mk rất nản vì không có môi trường. Mk k biết 4 năm nữa sẽ học ntn nhưng mik có ý định thi lại vào trường tốt hơn. Mng có thể cho mk lời khuyên k ạ. Thanks a lot 😍

How to tóc khoẻ?

Mik đang gặp 1 số vấn đề về tóc, có 1 thời gian lúc bé mk nuôi tóc mái dài để buộc ra sau, sau đó mk thấy tóc phần chân mái bđ rụng nhưng ngày bé mk k để ý. Bây h lớn r mk bđ ms thấy nghiêm trọng, mk nên làm j để tóc mọc lại k ạ

Những đứa trẻ có cha mẹ li dị liệu rằng sẽ hạnh phúc hơn những đứa trẻ có cha mẹ nên li dị nhưng không làm vậy?

Dì mình và chồng kết hôn đã được 5 năm, song thường xuyên tranh cãi do không cùng quan điểm sống. Thi thoảng chồng dì còn uống rượu và đánh dì. Mẹ mình khuyên dì nên ly hôn sẽ tốt hơn cho cả gia đình. Tuy nhiên dì mình lại chần chừ, sợ rằng em họ mình còn quá nhỏ đi học sẽ bị trêu là đứa trẻ có ba mẹ ly hôn. Bởi vậy nên đến giờ dì vẫn nhẫn nại chịu đựng một gia đình không hạnh phúc.

Mình luôn cho rằng hôn nhân là mối quan hệ đặc biệt được duy trì và phát triển dựa trên sự bình đẳng, tự nguyện, đồng lòng và hạnh phúc. Vì vậy, một khi hôn nhân đã xảy ra biến cố như ngoại tình hay mâu thuẫn khó có thể hòa giải thì vẫn nên ly dị, như vậy đứa con cũng sẽ không phải chịu đựng một gia đình tạm bợ và không hề hạnh phúc.

Theo mọi người, đâu sẽ là lựa chọn tốt hơn cho những đứa trẻ? Những đứa trẻ có cha mẹ li dị liệu rằng sẽ hạnh phúc hơn những đứa trẻ có cha mẹ nên li dị nhưng không làm vậy?

Làm thế nào để biết một người thật sự yêu mình?

Lời yêu thì dễ nói nhưng lời nói gió bay mà, chẳng có gì chắc chắn được nếu chỉ dựa vào vài ba câu hứa hẹn. Chị họ mình chuẩn bị lấy chồng dù thời gian 2 người yêu nhau chắc cũng chưa tới 1 năm. Mình đã hỏi chị là “Người ta có hợp chị không, có thương chị không?” thì chị mình nói “Không hợp mà chị lại lấy à, chị mày sướng hơn tiên”. Tuy mình cảm thấy lấn cấn, sợ rằng quyết định kết hôn của chị cũng hơi vội vàng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chị. Làm sao để biết một người thật sự yêu mình vậy mọi người nhỉ?