Anh ấy không còn như trước?

  1. Phong cách sống

Trước kia buồn hay gì là anh ấy luôn quan tâm lo lắng còn bây giờ anh ấy không để ý mình buồn chia sẻ tt fb nữa. Cảm giác thật khó chịu?

Từ khóa: 

phong cách sống

Cảm giác bị lơ đi, dù mình nỗ lực thế nào, người ta cũng không quan tâm. Chát hay nói chuyện cho có. Đó là một cảm giác rất rất ức chế và buồn, bất lực. Thực ra không nên duy trì một mối quan hệ như vậy lâu dài. Bạn sẽ rất đau khổ đó.

Tại sao họ lại duy trì mối quan hệ như vậy. Đó là vì họ không nỡ phũ với mình, hay vẫn tiếc nuối và muốn backup?

Yêu đơn phương thực ra rất đau khổ. Nếu không chịu khổ được chớ theo đuổi những tình cảm như vậy.

Mình từng khổ rồi mình biết. Nó rất khó đến đâu. Những nỗ lực, cố gắng tốt cùng của mình càng làm người ta chán ngán thêm. Gần đây Mỹ Tâm có bài hát nói về bối cảnh này:

Trả lời

Cảm giác bị lơ đi, dù mình nỗ lực thế nào, người ta cũng không quan tâm. Chát hay nói chuyện cho có. Đó là một cảm giác rất rất ức chế và buồn, bất lực. Thực ra không nên duy trì một mối quan hệ như vậy lâu dài. Bạn sẽ rất đau khổ đó.

Tại sao họ lại duy trì mối quan hệ như vậy. Đó là vì họ không nỡ phũ với mình, hay vẫn tiếc nuối và muốn backup?

Yêu đơn phương thực ra rất đau khổ. Nếu không chịu khổ được chớ theo đuổi những tình cảm như vậy.

Mình từng khổ rồi mình biết. Nó rất khó đến đâu. Những nỗ lực, cố gắng tốt cùng của mình càng làm người ta chán ngán thêm. Gần đây Mỹ Tâm có bài hát nói về bối cảnh này:

Ai rồi cũng sẽ khác bạn ạ. Đến một lúc nào đó phải chạy theo cảm xúc vui buồn hờn giận cũng mệt, mình mệt, họ cũng mệt. Nên đâu đó yêu nhau hãy đồng cảm cho nhau, sẻ chia với nhau nhiều hơn.

Nếu họ chưa hiểu mình, hãy chủ động nói với họ.

Nếu họ chưa quan tâm mình, hãy nói với họ anh ơi quan tâm em.

Nếu họ chưa dành nhiều thời gian cho mình, hãy chủ động dành thời gian cho họ, bên cạnh họ.

Trừ khi là hết yêu, làm gì vì nhau cũng khó, vẫn còn yêu, còn có thể sống vì nhau.

Bạn có thích ở bên cạnh một người có cảm giác buồn thường xuyên, vô cớ và hay chia sẽ những cảm xúc buồn lên fb không?
Anh ấy cũng có cảm xúc vui, buồn của mình. Bạn có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh ấy chưa?
Lúc buồn bạn có anh ấy sẻ chia, quan tâm. Lúc vui bạn có muốn cho anh ấy biết?

Mình vẫn luôn tâm đắc và ghi nhớ câu nói rằng "tiên trách kỉ, hậu trách nhân", nghĩa là khi có bất cứ một chuyện gì xảy ra, điều đầu tiên chúng ta nên làm là tự xem và kiểm điểm lại bản thân mình.

Trong tình yêu mình cũng nghĩ như thế. Với trường hợp của bạn, trước tiên bạn thử xem lại thời gian qua mình đã như thế nào, mình đã thật sự tốt chưa, đã quan tâm người ta đúng cách chưa? Tất cả mọi thứ xảy ra trên đời này đều có lí do của nó, và đương nhiên không phải bao giờ mình cũng là người đúng trong mọi câu chuyện.

Còn nữa, nếu bạn đang thật sự thấy khó chịu và bức bối trong lòng, mình nghĩ bạn nên nói ra và 2 người nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, chia sẻ với nhau về tất cả những suy nghĩ, nỗi niềm của mình. Nếu người đó thật sự hiểu, thì cả 2 hãy cùng nhau cố gắng và vun đắp lại. Còn nếu thật sự anh ấy đã thay đổi và không còn muốn tiếp tục với mối quan hệ này, thì mình nghĩ bạn nên biết phải tự làm gì rồi đúng không?

 Trong tình yêu hãy ở bên người cần bạn, muốn bạn, hiểu giá trị của bạn, trân trọng bạn, tự hào khi bên bạn, biết ơn khi có bạn và người ấy sẽ khiến bạn trở nên giá trị hơn , hạnh phúc hơn...

Vài người chỉ có ý nghĩa đối với cuộc đời ta trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Họ giống như một chương sách trong cuộc đời bạn và rồi sẽ tới hồi kết mà thôi.

Đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa gặp được đúng người.

Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không đủ chân thành, mà sự chân thành đó đã đặt sai chỗ.

Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không thấu hiểu, mà có những thứ chẳng đáng để bận tâm.

Đừng cưỡng cầu điều gì từ ai đó ! Hạnh phúc là khi bạn biết đủ. tập cách xem nhẹ vấn đề để lòng bạn an nhiên . Trưởng thành không phải là nhìn thấu mà là nhìn thoáng hơn mọi thứ . Đừng bận lòng nữa , chỉ thêm mệt thôi !