Bạn có còn học nữa không?

  1. Phong cách sống

Lớn tuổi hơn, có khi nào bạn lười chẳng muốn học hỏi thêm điều gì không?

Từ khóa: 

phong cách sống

"Sự học như con thuyền trôi ngược dòng nước, ko tiến ắt phải lùi" đây là câu ngạn ngữ mình rất thấm và ngấm. Học thì có nhiều cách, nhiều thứ để học, chỉ cần lúc nào cũng giữ cho mình tinh thần học hỏi, khám phá cái mới thì ngày nào cũng trở nên thú vị. Người trẻ học cách lớn lên và trưởng thành, người già học cách an yên,...Có những thứ bạn học 1 cách chủ động, nhưng cũng có nhiều điều bạn học 1 cách bị động. Bố mẹ học cách làm bố, làm mẹ khi có con, ông bà học cách thích nghi khi ở cùng con cháu,...Ôi, có vô vàn thứ để học mà chỉ tiếc là cuộc đời này ko đủ dài thôi :D

Trả lời

"Sự học như con thuyền trôi ngược dòng nước, ko tiến ắt phải lùi" đây là câu ngạn ngữ mình rất thấm và ngấm. Học thì có nhiều cách, nhiều thứ để học, chỉ cần lúc nào cũng giữ cho mình tinh thần học hỏi, khám phá cái mới thì ngày nào cũng trở nên thú vị. Người trẻ học cách lớn lên và trưởng thành, người già học cách an yên,...Có những thứ bạn học 1 cách chủ động, nhưng cũng có nhiều điều bạn học 1 cách bị động. Bố mẹ học cách làm bố, làm mẹ khi có con, ông bà học cách thích nghi khi ở cùng con cháu,...Ôi, có vô vàn thứ để học mà chỉ tiếc là cuộc đời này ko đủ dài thôi :D

Lớn dần đầu óc nó chậm dần nên khó học cái mới. Mình thì vẫn cố gắng học, đọc càng nhiều càng tốt. Đang học lại đàn piano đây, sau khi bỏ cả năm trời, Tết rảnh lại học lại :D. Và tất nhiên ko phải mỗi đàn đâu. Nhiều cái nữa dù chán vẫn phải ráng :))

mình có, cứ bảo học nữa học mãi nhưng thật ra đến 1 tuổi nhất định rồi thì sẽ lười hơn, ít động lực hơn khi phải học hỏi 1 thứ mới

Nhiều khi lớn tuổi trí nhớ không được như xưa nữa. Má mình cho đến bây giờ vẫn chưa rành cách sử dụng tv thông minh. Cứ chỉ được 1 ngày, thì hôm sau má lại quên ngay.

Mình cũng thấy mình càng lớn mình càng lười học là có thật =))) Kiểu không có động lực vs nhiệt huyết như hồi vẫn còn đi học cấp 3, nhất là lúc ôn thi đại học ấy. Nhưng càng lớn thì lại càng phải cần học, không muốn cũng phải học, không học thì đúng là chỉ có cạp đất mà ăn thôi