Bạn có gặp bao giờ cảm giác thà cố gắng thêm xíu dù có mệt nhưng vẫn an tâm hơn chưa?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Minh có nè. Có những lúc mình viết bài, tìm ảnh trên google hoài nhưng vẫn không tìm được ảnh phù hợp. Nhiều lúc tính thôi kệ, nộp bài không có ảnh cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sao sao đó, thế là lại ráng tìm thêm chút xíu nữa. Rồi cũng có được tấm hình cơ bản vừa ý. Dù không hoàn chỉnh lắm nhưng vẫn khiến mình an tâm phần nào là bài viết có ảnh minh họa. :P

Trả lời

Minh có nè. Có những lúc mình viết bài, tìm ảnh trên google hoài nhưng vẫn không tìm được ảnh phù hợp. Nhiều lúc tính thôi kệ, nộp bài không có ảnh cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sao sao đó, thế là lại ráng tìm thêm chút xíu nữa. Rồi cũng có được tấm hình cơ bản vừa ý. Dù không hoàn chỉnh lắm nhưng vẫn khiến mình an tâm phần nào là bài viết có ảnh minh họa. :P

Khi con người luôn hướng tới sự cẩn thận, trách nhiệm với công việc & trách nhiệm với bản thân mình (những gì mình làm, những gì gán mác mình làm, những gì thuộc về mình) ; trách nhiệm với tập thể & những người xung quanh thì sẽ luôn luôn có tâm lý cần phải cố gắng để làm tốt hơn, cố gắng cho ra những kết quả tốt nhất trong khả năng của mình thay vì qua loa, đại khái, cho xong.

Mình nghĩ chuyện đó tốt; nhưng về lâu dài cần xây dựng cho mình được 1 hệ thông lọc, những thứ quan trọng; nhứng thứ mình cần phải làm tốt nhất; những thứ cần tốt hơn; những thứ chỉ cần đảm bảo kết quả - để đảm bảo bạn phân bổ nguồn lực và biết ưu tiên cho những thứ xứng đáng. Vì cái gì nó cũng có giới hạn của nó.

Mình có từng như thế