Bạn có nghĩ rằng đây là thời đại khủng hoảng lý tưởng sống Lý tưởng sống của bạn là gì?

  1. Phong cách sống

Hãy cho mình câu trả lời, mình sẽ trả lại bằng một bài viết ^^

Từ khóa: 

mục đích sống

,

lý tưởng

,

phong cách sống

,

văn hóa

,

phong cách sống

Hi a Bảo, mình nghĩ rằng thời nay đúng là thời đại khủng hoảng lý tưởng sống. Một phần vì nhịp sống hiện nay diễn ra quá nhanh, như a

MinHu
nói, khiến con người ta quá bận rộn, không còn thời gian hay sức lực để mà nghĩ về cái gọi là lý tưởng sống của mình.

(Cá nhân mình đã từng hỏi không ít người xung quanh "lý tưởng sống của anh/chị/em/bạn/mày... là gì?" và không ít lần nhận được câu trả lời đại loại là "sống thôi chưa đủ mệt hay sao mà còn bàn đến lý tưởng này kia nọ!!!")

Một phần khác là vì chúng ta đang sống trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin. Việc con người có thể tự do chia sẻ suy nghĩ, trí tuệ, tư tưởng...với nhau một cách quá tiện lợi, dễ dàng lại vô hình trung nhấn chìm chúng ta - những người sử dụng Internet vào một biển lý tưởng sống khổng lồ - khiến ta bối rối không biết phải lựa chọn lý tưởng sống nào cho mình.

Bạn có muốn trở thành một minimalist, hay futurist, lối sống "xanh" (green lifestyle - đúng, nó là một thuật ngữ đấy!) có dành cho bạn, bạn có thiền (meditate) không - cũng "cool" và thời thượng lắm đấy, hay bạn thích trở thành một conspiracy theorist với những góc nhìn độc đáo về thế giới, hay bạn chỉ đơn thuần là một overachiever, một go-getter với mong muốn đạt được thật nhiều thành tựu trong đời!?!? Mỗi "lifestyle" này tất nhiên luôn có nền tảng từ một lý tưởng sống nhất định từ một nhóm người nhất định trong xã hội.

Và bạn thấy đấy, chỉ lựa chọn ra một vài "lifestyle" phù hợp với bạn trong danh sách trên cũng đã tốn kha khá công suy nghĩ, trải nghiệm...chứ chưa bàn đến chuyện chỉ chọn ra đúng một lý tưởng sống duy nhất cho cả cuộc đời bạn.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))

Trả lời

Hi a Bảo, mình nghĩ rằng thời nay đúng là thời đại khủng hoảng lý tưởng sống. Một phần vì nhịp sống hiện nay diễn ra quá nhanh, như a

MinHu
nói, khiến con người ta quá bận rộn, không còn thời gian hay sức lực để mà nghĩ về cái gọi là lý tưởng sống của mình.

(Cá nhân mình đã từng hỏi không ít người xung quanh "lý tưởng sống của anh/chị/em/bạn/mày... là gì?" và không ít lần nhận được câu trả lời đại loại là "sống thôi chưa đủ mệt hay sao mà còn bàn đến lý tưởng này kia nọ!!!")

Một phần khác là vì chúng ta đang sống trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin. Việc con người có thể tự do chia sẻ suy nghĩ, trí tuệ, tư tưởng...với nhau một cách quá tiện lợi, dễ dàng lại vô hình trung nhấn chìm chúng ta - những người sử dụng Internet vào một biển lý tưởng sống khổng lồ - khiến ta bối rối không biết phải lựa chọn lý tưởng sống nào cho mình.

Bạn có muốn trở thành một minimalist, hay futurist, lối sống "xanh" (green lifestyle - đúng, nó là một thuật ngữ đấy!) có dành cho bạn, bạn có thiền (meditate) không - cũng "cool" và thời thượng lắm đấy, hay bạn thích trở thành một conspiracy theorist với những góc nhìn độc đáo về thế giới, hay bạn chỉ đơn thuần là một overachiever, một go-getter với mong muốn đạt được thật nhiều thành tựu trong đời!?!? Mỗi "lifestyle" này tất nhiên luôn có nền tảng từ một lý tưởng sống nhất định từ một nhóm người nhất định trong xã hội.

Và bạn thấy đấy, chỉ lựa chọn ra một vài "lifestyle" phù hợp với bạn trong danh sách trên cũng đã tốn kha khá công suy nghĩ, trải nghiệm...chứ chưa bàn đến chuyện chỉ chọn ra đúng một lý tưởng sống duy nhất cho cả cuộc đời bạn.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))

Mình rất đồng ý với
Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo
  rằng đây là giai đoạn mà giới trẻ nói chung, giới trẻ Việt Nam nói riêng bị khủng hoảng lý tưởng sống. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì cuộc sống bây giờ diễn ra quá nhanh, và nặng nề về vật chất. Đối với người Việt vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn khi những người dẫn dắt chưa quy tụ được  nhân tâm để cùng hướng tất cả mọi người vào những mục tiêu lớn lao. Cơm áo gạo tiền, lo thân, gia đình là những giá trị được xem là chuẩn mực thời nay.


Nhưng đó không phải là tất cả, vẫn còn những người nghĩ khác, làm khác. Trong đó may quá có mình 😆

Với đàn ông, không phải hoa hậu, không phải gái đẹp, không phải siêu xe. Lý tưởng mới chính là thứ tốn nhiều tiền, nhiều thời gian nhất. Tuy vậy, chúng tôi vui và tự hào vì mình là đàn ông có lý tưởng. Vậy lý tưởng của tôi là gì?

Cá nhân tôi có một khát khao mãnh liệt trong việc thấu hiểu mọi thứ trên thế gian này. Tôi muốn biết vì sao mình được sinh ra, cũng như rất không muốn đến khi chết đi mà vẫn hồ đồ không biết ý nghĩa của cuộc đời này là gì? Và trên hành trình thoát khỏi sự vô minh đó, tôi muốn chia sẻ cho mọi người tất cả những tri thức, trải nghiệm tuyệt mà tôi đã đạt được. 

Tiền bạc có thể sẽ rất quan trọng với nhiều người, nhưng với tôi tiền bạc là phương tiện, cái tôi khát khao là sự hiểu biết, biết rõ, minh bạch. Mọi sự trên đời là ngẫu nhiên, hay đã được sắp xếp. Thế giới này là thực hay hư ảo. Xã hội được vận động theo những quy luật gì? Vì sao doanh nghiệp này thành công mà doanh nghiệp kia lại thất bại. Con người bản chất là tốt hay xấu? Trở nên hiểu rõ và minh bạch mọi thứ là động lực cá nhân lớn nhất của tôi.

Hiểu rõ là động lực cá nhân, chia sẻ sự hiểu rõ của mình và giúp cộng đồng, giúp các bạn trẻ Việt Nam cùng hiểu rõ, cùng minh bạch chính là lý tưởng của tôi.

Và việc phát triển Noron chính là một phần quan trọng trong các hướng mà tôi theo đuổi lý tưởng của mình.

Em có chút quan tâm đến vần đề này. Mong chờ bài viết của anh ^^

Câu hỏi của bạn gồm 2 phần, phần đầu thì mình thấy câu trả lời của MinHu và đặc biệt là WooMap khá tốt. Mình muốn trả lời cái vế mang tính cá nhân kia.

Lý tưởng sống của mình là: Người không vì mình thì trời tru đất diệt... 😂

Lí tưởng sống của con người thực sự hiện rõ trong thời điểm thiếu thốn vật chất và tinh thần còn hiện nay vật chất quá đầy đủ , quan niệm lí tưởng sống của con người lại quá ảo tưởng