Bạn có sợ...nhận cuộc gọi đến từ người khác không?

  1. Tâm lý học

Chằng hiểu sao nhưng mình rất sợ nghe điện thoại, dù là của bạn bè hay người thân trong gia đình chứ chưa nói đến người lạ. Có lẽ trong thâm tâm mình luôn cảm thấy những cuộc gọi đến là một "phiền phức", kiểu như là phải có chuyện gì thì mới làm họ liên lạc với mình. Sao mọi người không nhắn tin thay vì gọi nhỉ, có nhiều người rất thích gọi điện dù chẳng có việc gì quan trọng.

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình thích nói chuyện trực tiếp hơn. Nếu không có việc gì quan trọng thì nhắn tin cũng không sao, nhưng hãy thử tưởng tượng bạn thật sự muốn trao đổi một chuyện gì đó, và đối phương chỉ nhắn tin. Mình nghĩ sẽ mất thời gian gấp một trăm lần so với gọi điện :), và làm thế thì không có lợi ích gì hơn là rèn luyện lòng kiên nhẫn.

Ngay cả khi chỉ muốn hỏi thăm bạn bè thôi thì mình cũng ưu tiên gọi điện. Ngoài nhanh thì còn có cảm giác gần gũi và thật hơn nữa.

Trả lời

Mình thích nói chuyện trực tiếp hơn. Nếu không có việc gì quan trọng thì nhắn tin cũng không sao, nhưng hãy thử tưởng tượng bạn thật sự muốn trao đổi một chuyện gì đó, và đối phương chỉ nhắn tin. Mình nghĩ sẽ mất thời gian gấp một trăm lần so với gọi điện :), và làm thế thì không có lợi ích gì hơn là rèn luyện lòng kiên nhẫn.

Ngay cả khi chỉ muốn hỏi thăm bạn bè thôi thì mình cũng ưu tiên gọi điện. Ngoài nhanh thì còn có cảm giác gần gũi và thật hơn nữa.

Không, mình thấy bình thường. 

chúng ta có chung nỗi sợ. mỗi lần thấy màn hình cuộc gọi đến nổi lên là mình bắt đầu áp lực., suy nghĩ đủ thứ giống với bạn.

Ở mình, lúc giao tiếp xã hội cùng ng khác, mình không là mình. bản thân luôn cố gắng diễn theo một hình mẫu cao cả mà mình nghĩ là không mất lòng mọi người. từ đó khiến mình mệt mỏi, sợ giao tiếp, sợ phone và sợ diễn.

"Bao tiền một mớ bình yên"

Không mình rất thích được gọi. Mà 4 năm rồi chẳng thấy ai gọi :)) người muốn không được mà người không muốn thì lại được bởi ghét của nào trời trao của ấy haha.

Hồi trước mình cũng sợ nghe điện thoại lắm.

Đặc biệt là điện thoại người lạ, bạn trên mạng.

Hồi đó, mấy đứa bạn trên mạng mà gọi điện cho mình là mình không dám bắt máy luôn

Giờ thì mình hết sợ rồi =]]]

Bây giờ mình lại nghĩ: "Gọi điện nói chuyện cho lẹ, nhắn tin lâu la quá"

Mình thì không sợ nghe điện thoại nhưng nhiều lúc cũng thích nhắn tin hơn. Mình chỉ quan tâm cuộc gọi từ bố mẹ thôi còn lại thì nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao.