Bạn nghĩ gì về văn hóa tiệc cưới hỏi ở Việt Nam?

  1. Văn hóa

Đám cưới ở Việt Nam, chú rể ở cuối mỗi buổi tiệc lúc nào cũng trong tình trang say mèm vì phải đi chúc rượu khách từng bàn một. Thức ăn cỗ bàn đám cưới bao giờ cũng thừa và đến cuối tiệc phải đổ đi rất phí, mình thấy mọi thứ được tổ chức rất extra ý.

Từ khóa: 

văn hóa

Mình có cảm giác đám cưới là dịp để cha mẹ đòi nợ vậy :))), vì khi xưa đi các con nhà khác rồi nay phải đòi nợ.

Vui vậy thôi nhưng thực sự đám cưới quá mệt luôn ấy. Dẫn cưới, ăn hỏi, bắc rạp, tiệc cưới, lại mặt... quá nhiều thứ phải làm mà không rõ để làm gì luôn hehe.

Rõ là đám cưới là cho các con cơ mà phải tề tựu họ hàng rồi cả bạn bè có khi chẳng biết ai vào ai xong ăn uống thừa mứa ra, làm ít thì lại bị chê trách rất nhiều.

Theo mình nên học theo Tây, cưới nhỏ gọn, tập trung vào cô dâu chú rể, tạo niềm vui cho mọi người đến chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa.

Cưới rềnh rang xong sau không ở với nhau được... buồn lắm!

Trả lời

Mình có cảm giác đám cưới là dịp để cha mẹ đòi nợ vậy :))), vì khi xưa đi các con nhà khác rồi nay phải đòi nợ.

Vui vậy thôi nhưng thực sự đám cưới quá mệt luôn ấy. Dẫn cưới, ăn hỏi, bắc rạp, tiệc cưới, lại mặt... quá nhiều thứ phải làm mà không rõ để làm gì luôn hehe.

Rõ là đám cưới là cho các con cơ mà phải tề tựu họ hàng rồi cả bạn bè có khi chẳng biết ai vào ai xong ăn uống thừa mứa ra, làm ít thì lại bị chê trách rất nhiều.

Theo mình nên học theo Tây, cưới nhỏ gọn, tập trung vào cô dâu chú rể, tạo niềm vui cho mọi người đến chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa.

Cưới rềnh rang xong sau không ở với nhau được... buồn lắm!

Văn hóa rồi bạn ạ. Vụ chú rể say mèm thì ko phải văn hóa nhé, say hay ko do chú rể chịu từ chối hay là muốn say 1 bữa để mai chấp nhận sự thật thôi.

Còn đồ ăn thừa mứa thì mình nghĩ đãi tiệc cả đời 1 lần thì thà thừa chứ ko thể để thiếu, quan niệm dân gian cũng xem tiệc cưới mà thiếu thốn thì vợ chồng làm ăn ko ra.

Vả lại ng Việt còn có kiểu mời, ko đi đc, chỉ gửi quà mừng, hoặc gặp việc khác, chỉ đến 1 lát rồi đi, nhưng lại ko thể nào từ chối lúc nhận thiếp mời để chủ nhà giảm bớt suất ăn (mà có từ chối lúc nhận thiếp thì cũng thường là lúc gia chủ đặt hết rồi). Mà đã mời 100 ng thì phải làm 110 suất đề ng phòng ta dắt theo ng thân, chứ ko thể làm 90 suất cho những ng ko đi đc. Nên dư thừa là tất yếu.

Và vấn đề tổ chức. Dựng vợ gả chồng, ng Á Đông xem đó là chuyện đại sự, đời ng chỉ 1 lần, ko như Tây cưới xong vài hôm ly dị rồi cưới ng khác. Nên có làm quan trọng, rùm beng tý cũng ko có gì gọi là quá cả. Nhiều ng còn xem đó là nơi để thể hiện, tạo sự giao kết,... Nên cũng ko có gì là quá cả. Đám cưới ở chỗ mình còn đơn giản, chứ xứ Huế (ko có ý phân biệt) còn nhiều thứ lễ nghi hơn nữa cơ. Nhưng mà nó là văn hóa thì thấy cũng bình thường thôi.