Bộ phim hay nhất bạn từng xem ở rạp là gì?

  1. Phim ảnh

Với mình chắc là Avengers Endgame, xem hiệu ứng đã gì đâu, rồi cùng nhau hò hét trong rạp lúc đánh nhau ngầu lòi =)) Trải nghiệm quá tuyệt vời

Từ khóa: 

phim ảnh

Mình đang nhớ lại lần vớ được vé 30k mà ngồi bất kì ghế nào ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Loay hoay một lúc chọn 'Max điên: con đường tử thần' vì tên có vẻ hơi dị chứ thực ra trước đó mình chưa bao giờ xem thể loại hành động ở rạp. Tưởng không hay mà lại hay không tưởng. Nói chung là hình ảnh trong phim mãn nhãn và trí tưởng tượng được thổi lên tận nóc. Phim có cả tiết tấu nhanh lẫn chậm, mô tả tâm lý tinh tế đến nỗi người chẳng hiểu mấy nghệ thuật điện ảnh như mình càng xem càng cuốn không rời được mắt đến phút chót.

Đến giờ vẫn nhớ Max là kẻ sống trong dằn vặt ám ảnh của quá khứ, cô độc ở hiện tại với suy nghĩ không còn gì để mất, cố gắng tồn tại trong thế giới không chỉ trốn chạy thần chết, mà còn trốn chạy với cả những kẻ cuồng tín. Sau hành trình dài với những người bạn đường, Max ra đi như kẻ vô danh, một gã cao bồi không tên ở trong sa mạc rộng lớn, không bạn bè, không người thân, không cần ai chia sẻ hay thương hại nhưng đã tìm lại được nhân tính của mình.

Trả lời

Mình đang nhớ lại lần vớ được vé 30k mà ngồi bất kì ghế nào ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Loay hoay một lúc chọn 'Max điên: con đường tử thần' vì tên có vẻ hơi dị chứ thực ra trước đó mình chưa bao giờ xem thể loại hành động ở rạp. Tưởng không hay mà lại hay không tưởng. Nói chung là hình ảnh trong phim mãn nhãn và trí tưởng tượng được thổi lên tận nóc. Phim có cả tiết tấu nhanh lẫn chậm, mô tả tâm lý tinh tế đến nỗi người chẳng hiểu mấy nghệ thuật điện ảnh như mình càng xem càng cuốn không rời được mắt đến phút chót.

Đến giờ vẫn nhớ Max là kẻ sống trong dằn vặt ám ảnh của quá khứ, cô độc ở hiện tại với suy nghĩ không còn gì để mất, cố gắng tồn tại trong thế giới không chỉ trốn chạy thần chết, mà còn trốn chạy với cả những kẻ cuồng tín. Sau hành trình dài với những người bạn đường, Max ra đi như kẻ vô danh, một gã cao bồi không tên ở trong sa mạc rộng lớn, không bạn bè, không người thân, không cần ai chia sẻ hay thương hại nhưng đã tìm lại được nhân tính của mình.

mình cũng không nhớ nổi đã xem những phim gì ngoài rạp nữa, cách ly xã hội lâu quá nên cũng quên là rạp phim còn tồn tại :') một vài phim hay mình còn nhớ là Coco, The Danish Girl, Parasite, Up...

Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, xem cảm động dã man

Chắc là Inception đi. Cá nhân thì mềnh thích LoTR: Return of the king hơn, nhưng film này mềnh mua đĩa về xem chứ ko ra rạp.

Endgame năm đấy về hiệu ứng hình ảnh ra Oscar thua 1917 luôn mà. Thích hiệu ứng ngon cháy nổ hoành tráng thì bạn xem film của Micheal Bay ý.

Đối với mình là điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 xem mà khóc lên khóc xuống hichic