Cảm nhận về các nghệ sĩ nam đóng giả nữ?

  1. Văn hóa

Bạn có thích xem các nghệ sĩ nam đóng hài, kịch, phim... trong các vai nữ? Mình thì không.

Theo mình thấy, nghệ sĩ nam VN đi tiên phong và cũng đóng vai nữ hay nhất là nghệ sĩ hài Hoài Linh. Tuy nhiên mình cũng không thích khi ông vào các vai nữ. Đó đơn giản là một loại cảm giác.

Mình không kỳ thị, các diễn viên nam đóng vay gay, hoặc các diễn viên gay đóng phim, đóng kịch thì mình thấy bình thường, còn nam giả nữ mình thấy không cần thiết và khó chịu.

Ngày nay lại càng lúc càng thấy nhiều nghệ sĩ hài mới nổi đi theo con đường này.. Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Từ khóa: 

hài kịch

,

phim

,

diễn xuất

,

nghệ thuật

,

văn hóa

,

văn hóa

Mình thật ra cũng tâm lý như vậy. Mặc dù trong đầu cứ cố nhắc nhở, cố đẩy mình, cố không kỳ thị. Nhưng không hiểu tại sao mình lại không chịu nổi.

Có thể chính là thường các diễn viên nam đóng vai nữ thường "cố quá", cảm giác không tự nhiên. Thường trường hợp nam đóng nữ xảy ra trong hài kịch, nên tính cách phóng đại quá lố, mình cảm giác khó chịu. Trong khi nữ đóng nam (mặc dù không phải lúc nào cũng thực tế) nhưng nó cũng dạng chấp nhận được. hông phô trương, phóng đại.

Chứ mình thấy nếu con trai mặc quần áo của nữ giới nhưng đóng vai như một người bình thường thì thật sự không thành vấn đề.

Trả lời

Mình thật ra cũng tâm lý như vậy. Mặc dù trong đầu cứ cố nhắc nhở, cố đẩy mình, cố không kỳ thị. Nhưng không hiểu tại sao mình lại không chịu nổi.

Có thể chính là thường các diễn viên nam đóng vai nữ thường "cố quá", cảm giác không tự nhiên. Thường trường hợp nam đóng nữ xảy ra trong hài kịch, nên tính cách phóng đại quá lố, mình cảm giác khó chịu. Trong khi nữ đóng nam (mặc dù không phải lúc nào cũng thực tế) nhưng nó cũng dạng chấp nhận được. hông phô trương, phóng đại.

Chứ mình thấy nếu con trai mặc quần áo của nữ giới nhưng đóng vai như một người bình thường thì thật sự không thành vấn đề.

Chỉ 1 từ, bình thường. Thậm chí đáng quý. Nghệ sỹ đã bỏ qua sự, tạm gọi là, kỳ thị để hóa thân và hoàn thành vai diễn. Nữ hóa nam trang thì gọi là phong cách, tomboy. Nam hóa nữ trang thì lại là bệnh hoạn. Việc vượt qua được đó là điều đáng quý, có thể gọi là hy sinh vì nghệ thuật.

Còn việc đi lên bằng con đường đó. Cũng ko có gì phải bàn. Miễn đừng hóa trang để bêu xấu là đc. Còn diễn có duyên thì quá tuyệt còn gì. Có những thứ mà vai nữ ko thể diễn, nhưng nam giả nữ lại tạo một kiểu khác biệt vậy.

Ban đầu thì thích, càng về sau thì lại càng không thích, bây giờ là ghét. Đúng như bạn nói, chẳng qua cũng chỉ là một loại cảm giác thôi.

Nhưng dạo này thì không hiểu sao cái "ghét" nó dần ít đi, có thể là do quen dần. Có thể việc trước đây mình ghét là do họ quá lạm dụng vấn đề giới tính để mang ra gây cười, còn bây giờ có nhiều nghệ sỹ nam chuyên đóng vai nữ, và nhân vật của họ là nữ hoàn toàn luôn, điều này mình thấy bình thường. Chứ mà cái kiểu nam, xong cứ ưỡn ẹo, rồi dùng giới tính làm trò cười thì mình rất ghét. Thật ra cũng là cảm nhận cá nhân thôi, đó cũng là một cách gây cười, nhưng chắc do mình xem nhiều quá nên bị dị ứng.

Nghệ sĩ hoá thân lên màn ảnh/sân khấu là việc khó rồi, giả nam thành nữ là hoá thân 2 lần.

Tán đồng với bạn Nhất Bảo, tôi thấy giả trang Nam thành Nữ rất quái di. Thật là nuốt ko vô cho người xem cái vai Nam Tào hay Bắc Đẩu gì đó (trong Táo Quân) rất lại cái! Bóng ko ra bóng, coi mà nó nổi da gà. Thành công trong giả trang nữ thành nam, có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết LƯƠNG SƠN BÁ CHÚC ANH ĐÀI!

Tuyệt vời.

Mình thấy mảng này các nghệ sĩ rất nỗ lực và đều đã đạt được rất nhiều thiện cảm, sự mến mộ của khán giả.

Điều này nên chỉ xét ở mặt diễn xuất. Còn hay hay dở lại tùy thuộc vào cả kịch bản nữa. Các bạn diễn tốt, nhưng kịch bản vô duyên thì lại phản tác dụng.