Câu nói/lời khuyên ý nghĩa nhất mà một người từng nói với bạn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tớ hay để ý câu nói nên có nhiều câu tớ nhớ và thấy ý nghĩa lắm. Nhưng tớ vẫn muốn kể một câu chuyện. Sorry vì tớ vốn dài dòng =))

Đó là 7,8 năm trước, lúc đó là sinh viên, trên một chuyến bay. Tớ ngồi cùng 1 chị gái. Tớ không nhớ nhiều chỉ nhớ chị mang bầu cũng to rồi, gái miền Tây, đẹp gái lắm. Chi tiết tớ nhớ nhất là lúc tiếp viên hỏi mọi người uống gì, thì chị nhẹ nhàng nói cho chị 1 ít rượu vang, và ngoảnh sang nói tớ là Em cũng uống một chút nhé. Tớ rất ngạc nhiên. Với kiến thức hạn hẹp và đầu óc kém cỏi lúc đó, tớ thấy sao chị đang bầu lại uống rượu vang nhỉ? Mà cái cách nói chuyện thì rất ấn tượng. Rồi chị cứ nhìn ra cái cái cửa sổ đen thui ngoài kia, kể là chị đang bầu đứa thứ 2, đứa thứ nhất cũng 9 tuổi rồi cưng lắm. Và chị mới ly hôn. Vừa đưa ảnh con gái 9 tuổi cho tớ coi, chị vừa nói: Có đàn ông làm trụ cột trong nhà thì tốt, nhưng nếu người đàn ông đó không đủ tốt, thì chính mình nên là chỗ dựa tốt nhất cho mình. Chẳng sao cả.

Ôi có thể câu nói này, ở thời điểm hiện tại, quá chi là bình thường vì truyền thông nhan nhản. Nhưng thời điểm đó, câu nói đó là sự khai sáng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong suy nghĩ một đứa con gái 19 tuổi chẳng biết tí gì đời như tớ. Từ đó trở đi tớ luôn nhắc nhở bản thân là Mình luôn vui luôn vững chắc cho chính mình là trước nhất. Hehe.

Nếu bây giờ gặp lại chắc chắn tớ cũng không nhớ mặt chị đâu, vì hồi đó 2 chị em nói cũng ít mà chị hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ hình ảnh của buổi tối đó trên chuyến bay và cảm ơn chị gái. Chúc chị gái và các con luôn vui vẻ bình an nghennn.

Trả lời

Tớ hay để ý câu nói nên có nhiều câu tớ nhớ và thấy ý nghĩa lắm. Nhưng tớ vẫn muốn kể một câu chuyện. Sorry vì tớ vốn dài dòng =))

Đó là 7,8 năm trước, lúc đó là sinh viên, trên một chuyến bay. Tớ ngồi cùng 1 chị gái. Tớ không nhớ nhiều chỉ nhớ chị mang bầu cũng to rồi, gái miền Tây, đẹp gái lắm. Chi tiết tớ nhớ nhất là lúc tiếp viên hỏi mọi người uống gì, thì chị nhẹ nhàng nói cho chị 1 ít rượu vang, và ngoảnh sang nói tớ là Em cũng uống một chút nhé. Tớ rất ngạc nhiên. Với kiến thức hạn hẹp và đầu óc kém cỏi lúc đó, tớ thấy sao chị đang bầu lại uống rượu vang nhỉ? Mà cái cách nói chuyện thì rất ấn tượng. Rồi chị cứ nhìn ra cái cái cửa sổ đen thui ngoài kia, kể là chị đang bầu đứa thứ 2, đứa thứ nhất cũng 9 tuổi rồi cưng lắm. Và chị mới ly hôn. Vừa đưa ảnh con gái 9 tuổi cho tớ coi, chị vừa nói: Có đàn ông làm trụ cột trong nhà thì tốt, nhưng nếu người đàn ông đó không đủ tốt, thì chính mình nên là chỗ dựa tốt nhất cho mình. Chẳng sao cả.

Ôi có thể câu nói này, ở thời điểm hiện tại, quá chi là bình thường vì truyền thông nhan nhản. Nhưng thời điểm đó, câu nói đó là sự khai sáng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong suy nghĩ một đứa con gái 19 tuổi chẳng biết tí gì đời như tớ. Từ đó trở đi tớ luôn nhắc nhở bản thân là Mình luôn vui luôn vững chắc cho chính mình là trước nhất. Hehe.

Nếu bây giờ gặp lại chắc chắn tớ cũng không nhớ mặt chị đâu, vì hồi đó 2 chị em nói cũng ít mà chị hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ hình ảnh của buổi tối đó trên chuyến bay và cảm ơn chị gái. Chúc chị gái và các con luôn vui vẻ bình an nghennn.

Mình lại rất nhớ một câu nói của một người chị mà mình gặp rất tình cờ. Đó là khi mình đang rất chán nản và thất vọng về bản thân. Chị đã nói: "Không bao giờ là quá trễ". Và mình đã lao vào điên cuồng làm việc.

https://cdn.noron.vn/2020/09/13/87042850811530979-1599993438.jpg

Có thể bạn không tin, nhưng chúng ta vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại một điều gì đó.

https://cdn.noron.vn/2020/09/13/9092986642613702-1599993438.jpg
28995fe81fe7ffa81f52c23489b7b29c (1)

"Hoa hồng đẹp thì phải có gai"

"Chẳng có con đường nào dẫn đến thành công cả, chỉ mình bản thân ta tự tạo nên thôi"

"Đừng buồn vì những người không xứng đáng, đừng dành thời gian cho những người không có thời gian dành cho bạn"

"Đừng tiếc nuối vì những chuyện đã xảy ra, hãy cười vì nó đã đến"

"Cuộc sống như một chiếc xe, để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục"

"Họ là ai mà có quyền làm cho ta buồn"

"Hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình đi, chẳng có ai giúp được mày đâu"

"Người thành công, họ ko thành công vì sở hữu trí tuệ siêu phàm, mà do họ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc"

"Nên biết trân trọng những gì cần nắm giữ và buông bỏ những thứ không cần thiết"

Xuất phát trước không hẳn là tới đích trước .

Tới cuối cùng mọi thứ sẽ ổn, nó chưa ổn nghĩa là nó chưa phải tận cùng :)

"Những thứ tốt đẹp nhất sẽ không bao giờ dễ dàng. Mọi nỗ lực đều có giá trị của nó." Câu này mình được một người anh nổi tiếng chia sẻ.

Ngoài ra mình cũng rất thích câu nói sau của Jack Ma.

https://cdn.noron.vn/2020/09/13/87042850811530378-1599971238_1024.jpg

Nhìn chung, mình là người tin tưởng vào việc nỗ lực của một người có thể cảm động trời xanh.

Con gái, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời! Có trải qua đau khổ, cay đắng con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc ta không thể nhận ra

Sống không nhất thiết phải luôn bận tâm người ta nghĩ/nói gì về mình.

"làm gì có con đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi" " cà phê không đường ít đá, nhiều sô cô la em nhé"