Cho chó ăn cơm thừa canh cặn có phải là độc ác không?

  1. Sinh vật cảnh

Từ khóa: 

chó

,

độc ác

,

sinh vật cảnh

Giám đốc 1 công ty một năm kiếm đc biết bao nhiêu tiền thì cũng chỉ cho nhân viên vài triệu 1 tháng. Ko khác gì canh thừa lắm nhưng vẫn tương tự nhau thôi.

Chó không phải ng, mặc dù có thể có sự tôn trọng, nhưng cá nhân mình thấy chó ăn cơm thừa nhưng đảm bảo cuộc sống, ko gây bệnh tật vậy là ổn. Chủ yếu chủ nó dành tình thương cho nó, chứ đừng có vừa cho ăn ngon  vừa lèm bèm hay đánh đập nó thì cũng chẳng tốt lành mấy.

Ngày xưa, (hơi ghê, xl nhé) chó còn ăn sh*t nữa đấy. Giờ có nó cũng ăn thôi. Cơm thừa canh cặn là quá ngon rồi.

Vả lại, đồng ý là tiền của bạn. Nhưng việc chó đc ăn sang, đồ bổ, đồ ngon; Trong khi, xã hội còn khá nhiều người nghèo khổ. Ko nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thấy bất nhẫn thế nào ý. 😂😂

Trả lời

Giám đốc 1 công ty một năm kiếm đc biết bao nhiêu tiền thì cũng chỉ cho nhân viên vài triệu 1 tháng. Ko khác gì canh thừa lắm nhưng vẫn tương tự nhau thôi.

Chó không phải ng, mặc dù có thể có sự tôn trọng, nhưng cá nhân mình thấy chó ăn cơm thừa nhưng đảm bảo cuộc sống, ko gây bệnh tật vậy là ổn. Chủ yếu chủ nó dành tình thương cho nó, chứ đừng có vừa cho ăn ngon  vừa lèm bèm hay đánh đập nó thì cũng chẳng tốt lành mấy.

Ngày xưa, (hơi ghê, xl nhé) chó còn ăn sh*t nữa đấy. Giờ có nó cũng ăn thôi. Cơm thừa canh cặn là quá ngon rồi.

Vả lại, đồng ý là tiền của bạn. Nhưng việc chó đc ăn sang, đồ bổ, đồ ngon; Trong khi, xã hội còn khá nhiều người nghèo khổ. Ko nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thấy bất nhẫn thế nào ý. 😂😂

Tiêu chuẩn kép thì nên sang trời tây hoặc đừng nuôi

Bình thường bạn nhé. Tùy hoàn cảnh và quan điểm mỗi người thôi. Nhà mình ở quê vẫn cho ăn như và vẫn yêu thương nó. Trên thành phố thì mình cho ăn hạt vì tiện và mình không thường xuyên nấu ăn. Mình sẽ không bao giờ cưng chiều quá kiểu người không có đồ ăn nhưng mua thịt bò và phô mai cho mấy đứa ăn. Mình ăn thế nào thì chó mèo ăn vậy thôi.

không, cơm thừa canh cặn không phải là thức ăn độc hại, mà là thức ăn không dùng hết.

Không bạn nhé, là tiết kiệm thôi.

Độc ác thì ko thể hiện qua việc "cho ăn", trừ khi bạn cố tình cho ăn đồ độc hại thôi.

Mình nuôi cả 2 chó & 2 mèo trong cùng 1 căn nhà, 4 đứa nó ăn rất bình thường (đa phần tụi nó ăn cơm thừa canh cặn của nhà mình, còn nếu ko có dư thì mình nấu mới nhưng đa phần là đồ ăn không mắc tiền) miễn là không ôi thiu là được. Vì mình quan niệm, "nhập gia tùy tục", sống ở đâu (sau này lỡ ko sống với mình) cũng ăn được vì không kén chọn. 

Nên mình nuôi khá nhiều con trong nhà nhưng mình tốn tiền đồ ăn cho tụi nó rất ít... coi như là dùng tiền đó đi thư giãn mỗi tháng :))

Chó từ ngày xưa người ta nuôi chủ yếu để giữ nhà. Mà đã là loài vật (chó, heo, mèo...) có con nào không ăn đồ ăn dư thừa của chủ nhân nó? Thậm chí trong hình ảnh, phim hoạt hình,... hình ảnh chú chú sẽ đi liền với cục xương. Bạn nghĩ là cục xương đó từ đâu ra? Từ đồ ăn thừa của con người ấy.

Loài vật (chó, mèo) được thuần hóa từ lâu để phục vụ đời sống con người. Bên dưới mình thấy có 1 ý kiến về chó cảnh nhưng theo mình biết thì loài vật (chó, mèo) là loại động vật có tập tính được huấn luyện nếu gặp lỡ người chủ nghèo khó thì bọn chúng chết đói à vì làm gì có đồ ăn quý tộc mà ăn. 

Câu hỏi của bạn khiến mình nghĩ đến truyện trạng Quỳnh dân gian khi bắt cóc con mèo của chúa và bắt buộc nó phải ăn cơm thừa canh cặn nếu không sẽ bị đòn và thế là sau 1 tháng con mèo của chúa chỉ dám ăn cơm thừa canh cặn và từ từ hình thành thói quen đến khi chúa tìm ra thì con mèo không thể ăn đồ ăn ngon ở phủ chúa được.

Ngày xưa cho nộ lệ ăn cơm thừa canh cặn là bình thường. Tiêu chuẩn đạo đức lúc đó như vậy. Hiện nay cho chó ăn cơm thừa canh cặn là bình thường. Tuy nhiên đó là tiêu chuẩn phổ biến ở đại đa số vùng miền Việt Nam (tạm gọi là nông thôn) nuôi chó giữ nhà. Với chó cảnh thì khẳng định là chăm nó còn hơn cả chăm người bạn nhé.

Chó cảnh thường ăn đồ ăn riêng, ngon không thì đau bụng. Nhiều giống còn đòi hỏi phải chải, tắm, tâm sự thường xuyên.