Chủ nghĩa thanh xuân

  1. Phong cách sống

Điều gì tạo nên nó: trà sữa và sắc đẹp.

Hông biết ai khởi xướng phong trào thanh xuân? Chứ giới tư bản phương Tây là đứa mừng nhất, tiền cứ chui vào túi nhất là ngành thời trang, mỹ phẩm, chuyển giới và phẫu thuật thẩm mỹ và các địa danh du lịch.

Sắc đẹp bỗng trở thành một loại tiền tệ và không thể định giá. Nhưng lại có thể đem lại nhiều thứ rất có giá như xe sang, nhà cửa, túi hàng hiệu, và những resort sang chảnh.

Phong trào thanh xuân song hành với năng lượng tích cực, hãy kiếm tiền nhiều lên, và hãy tiêu xài chúng, đổ hết vào việc tu bổ sắc đẹp và cố gắng làm tiêu hao tối đa lượng mỡ thừa.

Bạn sẽ coi như chết trước tuổi 30 nếu bạn ...xấu quắc và mặt mũi đen thui. Còn nếu chưa trải nghiệm qua Sa Pa, Đà Lạt hay Bà Nà Hill thì coi như bỏ dở nửa cuộc đời. Hoặc tệ hơn trên FB hay instagram của bạn trống trơn, chả có cái quái quỷ gì trên đó. Cuộc sống không vui vẻ, không check in, không một ly trà sữa hay da không trắng thì coi như chết luôn ở tuổi 25 chứ chưa cần 30 nữa.

AA1959CF-2406-489C-80AB-3894CC09608E


Những người tôn thờ chủ nghĩa thanh xuân sợ nói thật, họ thà nghe cô nàng tóc vàng nói ngớ ngẩn hơn là nghe một Triết gia già khụ nhưng lại nói vài câu hay ho. Và tất nhiên họ cũng sợ tuổi già, vì tuổi già sẽ làm họ mất đi giá trị.

Tình yêu của chủ nghĩa thanh xuân cũng không phải dạng tình yêu vô điều kiện. Bởi khi chia tay là sự tiếc nuối và trách móc "ai đó" đã làm mình phí hoài tuổi xuân trong mối quan hệ vô vọng. Vậy đó.

Vậy còn những trẻ nhỏ và người già. Họ còn tồn tại. Khi thanh xuân là cụm từ được nhắc đi nhắc lại trên khắp các mặt báo. Thì vẫn có những đứa trẻ mong mỏi được sinh ra và mong được sống trọn vẹn bởi những người lớn đang mải mê tô điểm thanh xuân đó.

Và những người già vẫn cặm cụi tìm lại cuộc đời tươi vui bên những gì mà những năm tháng thanh xuân gấp gáp, họ đã vô tình bỏ lại.

Từ khóa: 

phong cách sống

Theo mình cái khái niệm về thanh xuân này có lẽ phải mở rộng . Mình hay gọi nó là chủ nghĩa dán mác. Khi mà cuộc sống nó càng ngày càng nhanh và con ng đánh giá nhau cũng vội vàng hơn. Đối vs nhiều ng thì thành công và hạnh phúc nó phải biểu hiện ra để ai cũng có thể nhìn thấy. Thật nực cười khi hạnh phúc vs thành công của mỗi cá nhân phải được số đông chấp nhận. Khi tôi đi họp mặc cái áo sơmi vải thô cùng cái quần jean bạc màu giày thì cũng sờn vs cái tất trắng mn đều tưởng tôi là SV mới ra trường . Và còn buồn cười hơn nữa khi tôi lôi cái think pad ra để cắm máy chiếu vào. Họ nhìn tôi như thằng ăn xin vậy . Khi nhìn lại họ tôi thấy họ thật phù phiếm. Có lần tôi hỏi anh bạn mới xin vào cty . Mày có dám cắt cái mác của quần áo mày mặc không? Anh ấy bảo không vì cả bộ quần áo có mỗi cái mác là để ng ta nhìn vào. Hay nhỉ quần áo để mặc mà họ lại mua chỉ vì cái mác. Với đt hay xe cũng vậy cứ phải Ip  hay Samsung note vs galaxy mới đc . Mình vẫn dùng con xiaomi note4x màn nứt khi viết bài này. Đối vs mình đt hay bất kỳ thứ gì mình dùng miễn là bền vs có thể tiếp tục sử dụng ổn được rồi. Máy có thể cùi nhưng luôn có data để xem youtube cả tối lap có thể cục gạch nhưng nghe luôn có Dac vs tai sony cùi là đc rồi . Đi chơi vs bạn gái thì tông vs quần cụt là đc . Còn ai không thích va chẳng muốn nhìn mình chịu mình cũng chẳng cần. Cách đây 5 năm mình vẫn vậy giờ vẫn vậy và sau này 5 năm có lẽ vẫn vậy. Sống đơn giản cho đỡ mệt người.
Trả lời
Theo mình cái khái niệm về thanh xuân này có lẽ phải mở rộng . Mình hay gọi nó là chủ nghĩa dán mác. Khi mà cuộc sống nó càng ngày càng nhanh và con ng đánh giá nhau cũng vội vàng hơn. Đối vs nhiều ng thì thành công và hạnh phúc nó phải biểu hiện ra để ai cũng có thể nhìn thấy. Thật nực cười khi hạnh phúc vs thành công của mỗi cá nhân phải được số đông chấp nhận. Khi tôi đi họp mặc cái áo sơmi vải thô cùng cái quần jean bạc màu giày thì cũng sờn vs cái tất trắng mn đều tưởng tôi là SV mới ra trường . Và còn buồn cười hơn nữa khi tôi lôi cái think pad ra để cắm máy chiếu vào. Họ nhìn tôi như thằng ăn xin vậy . Khi nhìn lại họ tôi thấy họ thật phù phiếm. Có lần tôi hỏi anh bạn mới xin vào cty . Mày có dám cắt cái mác của quần áo mày mặc không? Anh ấy bảo không vì cả bộ quần áo có mỗi cái mác là để ng ta nhìn vào. Hay nhỉ quần áo để mặc mà họ lại mua chỉ vì cái mác. Với đt hay xe cũng vậy cứ phải Ip  hay Samsung note vs galaxy mới đc . Mình vẫn dùng con xiaomi note4x màn nứt khi viết bài này. Đối vs mình đt hay bất kỳ thứ gì mình dùng miễn là bền vs có thể tiếp tục sử dụng ổn được rồi. Máy có thể cùi nhưng luôn có data để xem youtube cả tối lap có thể cục gạch nhưng nghe luôn có Dac vs tai sony cùi là đc rồi . Đi chơi vs bạn gái thì tông vs quần cụt là đc . Còn ai không thích va chẳng muốn nhìn mình chịu mình cũng chẳng cần. Cách đây 5 năm mình vẫn vậy giờ vẫn vậy và sau này 5 năm có lẽ vẫn vậy. Sống đơn giản cho đỡ mệt người.

Bây giờ đầy rẫy các em gái thực dụng, ham vui, chỉ lo make color.

Phụ nữ qua tuổi 30 thì càng ngày càng xuống giá

Mình hoàn toàn không biết trên đời có cái gọi là "chủ nghĩa thanh xuân," mấy hôm nay tự nhiên đọc thấy một hai bài. Có vẻ bạn của mình cũng không ai quan tâm đến cái này. Cá nhân mình nghĩ đây không phải chuyện đáng nói, thời nào cũng có những người chạy theo mấy thứ kiểu kiểu như thế, tất nhiên với những hình thức phù hợp với thời đại :D. Ta nhìn thấy họ nhiều không có nghĩa họ là số đông. Số đông là những người làm việc nhiều và ít thể hiện.