Chúng ta có cần phải quan tâm cảm xúc người khác, khi mà chính họ chẳng quan tâm cảm xúc của chúng ta?

  1. Tâm lý học

Xã hội này thực sự lạ đời. Chỉ luôn bảo chúng ta khi cư xử nói năng phải chú ý quan tâm đến cảm xúc kẻ kế bên. Thế nhưng khi họ cư xử nói năng khiến chúng ta phật ý thì sao? Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần luôn vui vẻ và đối đãi tốt với người xung quanh, ít nhất các mối quan hệ của tôi sẽ ít vấn đề hơn, nhưng tôi nhầm to. Có vẻ như tôi càng vui vẻ, họ càng lờn và cho rằng đối với người như tôi thì cư xử thế nào cũng đc.
Tôi đã quá chán ngán. Con người vốn là như vậy à? Giờ đây tôi chẳng còn thiết chia sẻ hay kết giao với bất cứ ai nữa. Có lẽ việc xây dựng các mối quan hệ chỉ là 1 việc tốn thời gian vô nghĩa?
Từ khóa: 

cảm xúc

,

bất mãn

,

trầm cảm

,

tâm lý học

Mọi thứ bạn chia sẻ có thể là từ góc nhìn của bạn, còn họ thì có góc nhìn khác thì sao. Nếu bạn thật sự muốn xây dựng mối quan hệ 1 cách chân thành thì bạn nên nói rõ quan điểm, cảm nhận của bạn cho họ hiểu. Nếu bạn đã nói (với tâm thế bình tĩnh và muốn chia sẻ chân thành) mà họ vẫn tiếp tục như thế thì bạn nên xem xét cân nhắc "bớt làm thân" và thôi xây dựng mối quan hệ.
Và cũng đừng vì 1 vài trường hợp như thế mà chán ngán con người hay sợ chia sẻ và kết giao với bất cứ ai, bạn à. Mình tin 1 người luôn hòa nhã và đối đãi tốt với người xung quanh thì sớm muộn gì cũng gặp được những người cùng "thế giới quan" với bạn thôi mà :D
Trả lời
Mọi thứ bạn chia sẻ có thể là từ góc nhìn của bạn, còn họ thì có góc nhìn khác thì sao. Nếu bạn thật sự muốn xây dựng mối quan hệ 1 cách chân thành thì bạn nên nói rõ quan điểm, cảm nhận của bạn cho họ hiểu. Nếu bạn đã nói (với tâm thế bình tĩnh và muốn chia sẻ chân thành) mà họ vẫn tiếp tục như thế thì bạn nên xem xét cân nhắc "bớt làm thân" và thôi xây dựng mối quan hệ.
Và cũng đừng vì 1 vài trường hợp như thế mà chán ngán con người hay sợ chia sẻ và kết giao với bất cứ ai, bạn à. Mình tin 1 người luôn hòa nhã và đối đãi tốt với người xung quanh thì sớm muộn gì cũng gặp được những người cùng "thế giới quan" với bạn thôi mà :D
Mình thì vẫn xây dựng các mối quan hệ bằng sự chân thành, thân thiện, nhiệt tình, đơn giản không cầu kì hoa mĩ. Và cũng nhận thức được rằng một mối quan hệ đúng nghĩa, muốn lâu bền thì cả hai đều phải dành cho nhau sự trân trọng, sự bồi đắp từ hai phía. Nếu bạn không cảm thấy điều đó từ đối phương mặc dù đã cố gắng thì mình nghĩ bạn cũng không cần phải bận tâm nhiều làm gì, mà hãy tập trung vào những mối quan hệ chất lượng. Ít mà chất còn hơn nhiều mà nhạt.