Có ý kiến cho rằng: "Công nghệ khiến con người ngày càng sa sút về mặt thể xác lẫn tinh thần". Ý kiến đó như thế nào?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Một con dao có thể giúp ích cho con người ở trong bếp, nhưng cũng có thể làm hung khí gây ra án mạng.Quan trọng ở cách sử dụng của chúng ta chứ không phải mục đích ra đời của nó.

Nếu không có công nghệ , mạng xã hội thì sự tiếp thu kiến thức của mọi người sẽ rất hạn chế, sẽ không có kinh doanh buôn bán online..vân vân và mây mây..

Vì vậy đừng nên sử dụng sai mục đích rồi lên án công nghệ nhé các bạn.

Trả lời
Một con dao có thể giúp ích cho con người ở trong bếp, nhưng cũng có thể làm hung khí gây ra án mạng.Quan trọng ở cách sử dụng của chúng ta chứ không phải mục đích ra đời của nó.

Nếu không có công nghệ , mạng xã hội thì sự tiếp thu kiến thức của mọi người sẽ rất hạn chế, sẽ không có kinh doanh buôn bán online..vân vân và mây mây..

Vì vậy đừng nên sử dụng sai mục đích rồi lên án công nghệ nhé các bạn.

Chào bạn
Hồng Mỹ Thương
, mình đoán bạn đang muốn nhắc đến hệ luỵ khi con người lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ, điển hình như hiện nay là thế hệ trẻ lệ thuộc quá nhiều vào đt thông minh, đúng không?

Công nghệ chắc chắn là giúp cuộc sống con người trở nên nhanh và tiện lợi hơn. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Con người đang đánh đổi sự tự do về mặt tinh thần với sự tiện lợi. Không thiếu người tự thừa nhận là thà chịu đói chứ không thể thiếu wifi đó thôi.

Rồi bao thứ khác như mạng xã hội, game, đủ thứ làm người sử dụng chết dính với cái máy vi tính, cái đt, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ai cũng nói là còn tuỳ cách sử dụng mỗi người, nhưng đâu có mấy ai thực sự biết cách cân bằng.

Thế nên công nghệ khiến con người sa sút về thể xác lẫn tinh thần là ý kiến đúng, có cơ sở.

Ý kiến đúng.

Tôi có một vài đứa em, mê xài mạng xã hội lắm. Trên mạng thì chat chit ầm ầm nhưng ''ra đời'' thì miệng ngậm như ngậm hột thị. Thích đăng ảnh tự sướng trên mạng nhưng ra đời thì thiếu tự tin, nhút nhát không dám thể hiện bản thân. Nhiều bạn ảo nhưng không có mấy bạn bè thực sự. Lo ngại cho một thế hệ.

Mình ko rõ sa sút về mặt thể xác và tinh thần mà bạn nói là thế nào, nhưng có 1 thực tế là thời kỳ trước khi khoa học công nghệ chưa phát triển, chiều cao, tuổi thọ trung bình của con người thấp hơn kha khá so với ngày nay. Thành tích của con người trong các môn thể thao cần sức mạnh, sức bền... cũng đều tăng lên rất nhiều so với các thời kỳ trước - cái này hẳn là ko thiếu phần của khoa học công nghệ.

Về mặt tinh thần, khi chưa có khoa học công nghệ, con người thờ thần lửa, thần sông, thần nước, thần sét, và còn hiến tế cả người sống cho đám này để mong đổi lấy bình yên; nhìn thấy mấy đám lân tinh ở nghĩa địa thì chạy mất dép về nhà đóng cửa đắp chăn...