Con trai thích mặc đồ con gái nhưng vẫn thích con gái?
Chào mọi người, em là nam 23 tuổi nhưng có sở thích là thích mặc đồ con gái, chủ yếu là váy bút chì và sơ mi, áo vest. áo ngực, quần tất. Tuy nhiên em vẫn thích con gái chứ ko phải con trai. Mọi người nghĩ sao về vấn để này ạ ? 🫣
con trai mặc váy
,tâm lý học
,giới tính
Em thấy bình thường ạ... Thực ra đó đều là những định kiến, những suy nghĩ của mọi người thôi... Tại vì số đông đều cho rằng như vậy, nên việc ra đi trái với số đông , có những suy nghĩ và việc làm khác một chút so với người bình thường là ta sẽ bị chỉ trích... Điều đó làm bó hẹp suy nghĩ của chúng ta... Mỗi con người sinh ra là một cá thể độc lập, chúng ta sinh ra trong môi trường khác nhau, do vậy, tính cách và sở thích cũng khác nhau, vì vậy ko ai có quyền được phán xét người khác... Anh cứ sống đúng với chính mình thôi, mặc kệ suy nghĩ của người khác, suy cho cùng cũng chỉ là những suy nghĩ và tranh luận để tìm đến đáp án đúng thôi, chứ chưa có cái gì là tuyệt đối cả...có thể một ngày suy nghĩ của anh sẽ thay đổi, suy nghĩ của họ cũng sẽ thay đổi, ko có cái định nghĩa chính xác về sự bình thường, khác thường cả
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian

Huyền anh Nguyễn
Nguyen Daisy
TuyenVu
Không sao.Mình sống cho mình là được em ơi.Đâu có ảnh hưởng gì tới kinh tế hay xã hội gì đâu.Sống thoải mái là được.Anh cũng giống em y chang vậy nè.Anh không thích mặc đồ con trai tí nào
Tuyền
Anh giống như em.Anh cũng thích mặc đồ nữ từ 9-10t.Ko thích mặc đồ nam.Cứ sống thoải mái thôi em
N
Mình là 1 thằng con trai nhưng lại cực kỳ thích áo dài nữ. Mình chỉ nghĩ đó là sở thích việt phục đơn thuần nhưng mình đã thử các mẫu áo dài nam và mình ko có được cảm giác đó. Mình tự thú thật rằng mình đã từng ăn trộm những bộ áo dài mà người khác phơi ngoài trời, có lẽ tới đây mn sẽ cho rằng mình biến thái bệnh hoạn nhưng thực sự là mình ko có ý nghĩ tình dục gì với họ cả mà đơn giản chỉ là quá thích bộ đồ nên bí quá làm liều. Bây h thì mình cũng biết sai và ko còn trộm nữa mà dùng tiền để tự mua cho bản thân. Nhưng thật sự chỉ được mặc ở nhà khi 1 mình khiến mình cảm giác hơi khó chịu, mình có mặc ra ngoài nhưng phải chồng lớp bên ngoài vì sợ cái nhìn định kiến của mn xung quanh, mình cảm thấy khá nóng nhưng vẫn thích điều đó hơn là mặc những bộ đồ nam bth ra ngoài. Ngoài sở thích này ra thì còn lại mình vẫn là 1 thằng đàn ông. Tại sao con gái mặc đồ nam thì đc cho là cá tính trong khi trai mặc đồ nữ bị xem là bệnh hoạn biến thái. Mình chỉ ước các định kiến được dập tắt và mình có thể ra ngoài vs những gì mình thích
Ca Tỷ Khổng Tuyên
Có lẽ 1 phần thời trang của con gái thường đẹp hơn bắt mắt hơn còn đồ nam ko có mấy nổi bật. Ko chỉ mỗi b tôi cũng vậy
Người ẩn danh
Mình thấy bình thường mà. Nếu bạn đủ tự tin và không sợ bị đánh giá thì mặc ra ngoài đường cũng được. Con gái mặc đồ con trai được đánh giá là ngầu thì con trai mặc đồ con gái đối với mình thì phải là ngầu đét luôn. Mình cũng thích mặc đồ con gái lắm, đặc biệt là váy. Thỉnh thoảng mình cũng mặc ra ngoài đường. Nói chung là cứ thoải mái thực hiện đam mê thôi vì luôn có cách mà. Với lại nó cũng không ảnh hưởng đến sự nam tính cũng như kinh tế đất nước bạn ạ.
Người ẩn danh
Mình cũng là dân IT như bạn, cùng sở thích mặc đồ nữ, quần legging, quần tất, áo ngực. Nhiều khi mình cũng mặc ra ngoài nên cũng thấy bình thường.