Không biết làm gì, thì làm gì? Không phải làm gì, thì làm gì?

  1. Phong cách sống

Nếu bạn không bị bắt buộc phải làm một việc gì cả mà vẫn sống thoải mái theo ý thích, thì bạn sẽ làm gì?


Nếu có những lúc bạn không biết mình muốn làm gì tiếp theo, thì làm gì?

Từ khóa: 

,

phong cách sống

Nếu ko phải đi làm kiếm tiền , thì mình sẽ đi chơi (du lịch/ phượt/ hoạt động xã hội) 6 tháng/năm; 6 tháng còn lại mình muốn ở gần bố mẹ, gia đình & dành thời gian viết, học thêm vài thứ mình thích (đọc, xem, học ngoại ngữ, viết sách - viết kịch bản ..) trong khoảng thời gian sống cùng bố mẹ đó.

Nếu có những lúc ko biết mình muốn làm gì tiếp theo, thì mình bỏ hết đó - ko làm gì cả. Thường thì sẽ chọn tự kỷ đọc sách hoặc chọn về nhà với Mẹ; ko làm gì, ko nghĩ gì , tận hưởng sự yêu thương chăm sóc và tình cảm của gia đình. Để tâm trạng lơ lửng, mood thì set back 2 Zero :D

Trả lời

Nếu ko phải đi làm kiếm tiền , thì mình sẽ đi chơi (du lịch/ phượt/ hoạt động xã hội) 6 tháng/năm; 6 tháng còn lại mình muốn ở gần bố mẹ, gia đình & dành thời gian viết, học thêm vài thứ mình thích (đọc, xem, học ngoại ngữ, viết sách - viết kịch bản ..) trong khoảng thời gian sống cùng bố mẹ đó.

Nếu có những lúc ko biết mình muốn làm gì tiếp theo, thì mình bỏ hết đó - ko làm gì cả. Thường thì sẽ chọn tự kỷ đọc sách hoặc chọn về nhà với Mẹ; ko làm gì, ko nghĩ gì , tận hưởng sự yêu thương chăm sóc và tình cảm của gia đình. Để tâm trạng lơ lửng, mood thì set back 2 Zero :D

Nếu không phải đi làm kiếm tiền, thì mình sẽ học hết các kỹ năng của cuộc sống : kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chơi nhạc cụ, nấu nướng, ngoại ngữ ..

1/ Nếu không bị bắt buộc phải làm gì một việc gì cả mà vẫn có thể sống thoái mái theo ý thích, mình sẽ chia thời gian của mình làm 3 phần: 1 là Dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình, bố mẹ; 2 là dành thời gian cho bản thân như Đọc, học ngôn ngữ, học kỹ năng mới, du lịch trải nghiệm và thực hiện các ước mơ của bản thân; 3 là dành thời gian cho cộng đồng mà mình có thể giúp đỡ, làm thiện nguyện,...

2/ Nếu những lúc không biết mình muốn làm gì tiếp theo, thì mình sẽ chọn tạm ngừng và đi đâu đó hóng gió. Sau đó quay trở lại với năng lượng mới.

  1. Hẳn là chơi game, nghe nhạc, đọc truyện, du lịch, đi học làm bánh, khiêu vũ, chơi đàn, học thêm 1 vài ngôn ngữ khác
  2. Ko biết mình muốn làm gì tiếp theo ah? Thì đơn giản là chẳng làm gì cả, ra quán cafe ngồi ngắm mây trời, ngắm dòng người qua lại và nghĩ xem muốn làm gì tiếp theo =)).
Nếu bạn không bị bắt buộc phải làm một việc gì cả mà vẫn sống thoải mái theo ý thích, thì bạn sẽ làm gì?
Nếu là mình, mình sẽ bắt buộc bản thân làm cho cột điện ra hoa.



Nếu có những lúc bạn không biết mình muốn làm gì tiếp theo, thì làm gì?
Mình cũng sẽ nghĩ xem làm thế nào để trụ điện nở hoa.
Mình luôn kiếm đc vc gì đó để làm :)) k bh có kiểu k biết làm gì, chỉ là có muốn làm k thôi