Là sinh viên, các bạn mỗi tháng đang tiêu hết bao nhiêu tiền?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình là sinh viên cách đây cũng 10 năm rồi. Ngày ấy Bố Mẹ cũng chỉ cho có 500k/tháng thôi để tiêu thôi. Học phí thì đóng cả năm rồi. Vậy mà cũng tiêu đủ, thậm chí còn dư dật ấy nhé. Mình chia sẻ để các bạn cùng biết nhé!

1, Tiền nhà: 40.000 đ/tháng (Giá 200k/p. Vì bọn mình ở đông, nên chia ra mới rẻ đc như vậy đó)

2, Điện + nước: 40.000 đ/người

3, Tiền ăn: Mỗi đứa góp 300k/tháng.

4, Số còn lại = 120.000 (Dành cho ăn vặt + chơi Internet + mua đồ linh tinh). Dùng không hết thì dùng cho các tháng sau đi chơi hoặc mua sắm.

=> Sau 10 năm, số tiền mình tiêu cả tháng ngày ấy, giờ mua 1 bộ quần áo cũng chẳng đủ nữa rồi.

Trả lời

Mình là sinh viên cách đây cũng 10 năm rồi. Ngày ấy Bố Mẹ cũng chỉ cho có 500k/tháng thôi để tiêu thôi. Học phí thì đóng cả năm rồi. Vậy mà cũng tiêu đủ, thậm chí còn dư dật ấy nhé. Mình chia sẻ để các bạn cùng biết nhé!

1, Tiền nhà: 40.000 đ/tháng (Giá 200k/p. Vì bọn mình ở đông, nên chia ra mới rẻ đc như vậy đó)

2, Điện + nước: 40.000 đ/người

3, Tiền ăn: Mỗi đứa góp 300k/tháng.

4, Số còn lại = 120.000 (Dành cho ăn vặt + chơi Internet + mua đồ linh tinh). Dùng không hết thì dùng cho các tháng sau đi chơi hoặc mua sắm.

=> Sau 10 năm, số tiền mình tiêu cả tháng ngày ấy, giờ mua 1 bộ quần áo cũng chẳng đủ nữa rồi.

Thời sinh viên mình có vài giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có một kiểu chi tiêu khác nhau nên thôi lấy tạm giai đoạn không sống cùng gia đình (năm nhất) cho giống mọi người

Không tính tiền học thì sẽ có vài khoản:

- Tiền ktx: lúc đó tầm 200/tháng

- Điện nước + wifi: Tầm 100

- Tiền ăn: Tầm 1500

- Đi bus đi học: 100

- Sách vở đồ dùng in ấn: 300

- Lặt vặt khác: 100

Sương sương cũng 2tr2 - 2tr5/ tháng

Thời mình còn là sinh viên, tầm từ 2013, thời gian đầu ở nhờ nhà chị thì mẹ mình chỉ cho có 2tr. Mà mình k đc cầm cả đâu, chị mình giữ 1tr5 lo ăn uống chỗ ở cho mình. Mình chỉ có 500k tiêu vặt, thi thoảng trà đá, đi net hay ăn cơm bụi với bạn bè thôi. Đợt sau chuyển ra ở riêng phải lo tiền trọ các kiểu thì mẹ cho thêm 500k nữa.

Nói chung cuối tháng nào cũng đói rách mồm, phải thủ sẵn mỳ tôm đề phòng. Tháng nào mà thích món gì muốn mua là y rằng cuối tháng chớt đói.

Không biết mọi người có tin không. Nhưng có một đợt mình hết nhẵn tiền từ ngày 25, 26 gì rồi. Mà đến mùng 1 tháng sau mẹ mới gửi tiền. Bạn bè cuối tháng cũng k đứa nào có tiền để mượn, mà mình cũng ngại vay. Mì tôm thì ăn hết rồi, còn mỗi mấy gói súp mì tôm chưa dùng. Thế là mấy ngày trời chỉ nghỉ học, chỉ có nằm 1 chỗ ngậm gói súp uống nước cho qua cơn đói =)))

Sinh viên từ 2012 - 2017

  • Tiền nhà ( mình ở kí túc xá) = 120k/ tháng
  • Tiền ăn = 250k / tuần.

Mình mất 1 năm đầu là như thế. Sau đó mình đi làm thêm được 1,5tr / tháng nữa. Nên có nhiêu mình tiêu bây nhiêu.

* Cuối tháng lúc nào cũng nhịn tầm gần 2 ngày. :))

À. Đến năm 4 thì lương mình 7tr/ tháng rồi cũng hết cả 7 tr đó :))

Mình là sinh viên từ 2011-2015, chi phí lúc đó 1 tháng của mình:

  • Tiền nhà: 1,5M (gửi cho chú mình vì nhà của chú)
  • Tiền ăn: 1M (tối ăn ở nhà, chú mình lo)
  • Tiền xăng: 300k
  • Đi chơi ăn uống với bạn bè: 500k
  • Tiền mua các nhu yếu phẩm: 500k
  • Tiền phát sinh (hư xe....): 500k

-> Tính cũng cỡ 4,3M/tháng. Gia đình mình cho mình khoảng 5M/tháng nên cũng sống khá thoải mái :D

Mình sinh viên từ 2019

+ Tiền nhà (cũng ở KTX) = 350k (phòng 4 cho tiện sinh hoạt)

+ Tiền điện, nước + Wifi : 200 k

+ Tiền ăn 1 tháng khoảng 1tr6

Cộng thêm các chi phí khác (tài liệu,...) thì 1 tháng cũng 2tr5-3tr. Chắc năm sau nếu rảnh thời gian học thì làm thêm để sinh hoạt thoải mái hơn.