Làm sao biết mình đẹp trai hay xấu trai?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

đi đến thẩm mĩ viện hỏi? nếu thẩm mĩ viện kêu ở lại thì biết xấu mà kêu về đi cũng biết xấu.(vì nếu ở lại phẩu thuật chắc chắn là xấu nên mới muốn phẩu thuật còn kêu về đi là biết quá xấu hết thuốc chữa mặc dù khoa học phát triển kỹ thuật tiên tiến nhưng xấu vẫn xấu ma chê quỷ hờn.nhìn vào chim xa cá cũng lặn. nên về là tốt nhất) vậy nên bên ngoài có bóng loáng hào nhoáng thế nào chăm sóc cở nào thì theo thời gian nhan sắc cũng sẽ phai tàn còn bên trong mới là cái đẹp đích thực cái đẹp vĩnh cửu?hiện đại bây giờ đa số toàn đổ tiền thời gian và chịu đựng đau đớn để chăm sóc bên ngoài.thật điên rôôôôôôôôồ "Bộ lông làm đẹp con công,học vấn làm đẹp con người"

Trả lời

đi đến thẩm mĩ viện hỏi? nếu thẩm mĩ viện kêu ở lại thì biết xấu mà kêu về đi cũng biết xấu.(vì nếu ở lại phẩu thuật chắc chắn là xấu nên mới muốn phẩu thuật còn kêu về đi là biết quá xấu hết thuốc chữa mặc dù khoa học phát triển kỹ thuật tiên tiến nhưng xấu vẫn xấu ma chê quỷ hờn.nhìn vào chim xa cá cũng lặn. nên về là tốt nhất) vậy nên bên ngoài có bóng loáng hào nhoáng thế nào chăm sóc cở nào thì theo thời gian nhan sắc cũng sẽ phai tàn còn bên trong mới là cái đẹp đích thực cái đẹp vĩnh cửu?hiện đại bây giờ đa số toàn đổ tiền thời gian và chịu đựng đau đớn để chăm sóc bên ngoài.thật điên rôôôôôôôôồ "Bộ lông làm đẹp con công,học vấn làm đẹp con người"

Bạn tự tin với vẻ bề ngoài của mình thì bạn là đẹp rồi đó<3 Biết chăm sóc cho bản thân một chút là sẽ đẹp thôi. Thử nghĩ xem, bạn đã đủ quan tâm tới bản thân chưa? Bạn có cảm thấy khuôn mặt của bạn mỗi khi cười thật đẹp không, rạng rỡ như ánh nắng ấy? Bạn có tự ti về ngoại hình không? Nếu bạn cảm thấy nụ cười của bạn rất đẹp, thì bạn đẹp trai đấy, bởi vì con người ta khi cười là đẹp nhất!

Mk thường tự ảo tưởng về vẻ đẹp của bản thân ^^. Mk soi gương và thấy mk xinh nhưng mk ko dối bản thân ở những yếu điểm. Như da đen thì mk sẽ che chắn và chăm sóc, môi thâm thì dưỡng môi, tẩy tế bào chết,...v.v. Rồi ra ngoài mk cứ nở 1 nụ cười tươi thật tự tin ^6^ . Vậy là mk vẫn đẹp đúng ko, tự bản thân mk có câu trả lời & cũng ko phải hy vọng đáp án của mn sẽ như mk mong muốn kaka
Bạn tự kiểm tra lại xem từ lúc học mẫu giáo đến giờ bạn quen được bao nhiêu cô bạn gái và bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Đôi khi không cần quá đẹp trai bạn vẫn có nhiều phụ nữ quan tâm, điều đó phụ thuộc vào thần thái của bạn. 

Mặt dày tí đi hỏi từng người lạ bởi vì khi gặp một người lần đầu(không có người quen đi cùng) thì bản chất con người bộc lộ rõ nhất,đương nhiên sẽ chính xác hơn nhé.Như mình thì...không dám:)

Câu này thì mình luôn nghiêng về ảo tưởng tức là mình luôn đẹp trai dù xấu, nhưng thực ra thì hàu hết mọi người đều bt thôi chứ ko có ai xấu cả, cho nên việc xấu hay đẹp không quan trọng bằng việc ảo tưởng mình đẹp trai,

Vì điều này giúp ta luôn tự tin, còn cứ nghĩ mình xấu thì hãy nghĩ tích cực như là chăm sóc bản thân gọn gàng là được!

Lấy hình đăng lên mấy cái nhóm "Trai xinh, gái đẹp" trên Facebook là biết liền à. Nhiều lượt thích, nhiều người khen tức là bạn trông đẹp =]]]

Bạn hãy chụp nhiều ảnh lúc đang đọc sách rồi đăng lên đây xem mọi người nói gì nhé (nhớ xoay gáy sách đúng chiều trước khi chụp) ^^