Làm thế nào để suy nghĩ tích cực?

  1. Phong cách sống

Khóc thật rồi. Tôi đã khóc khi bản thân không chịu đựng nổi nữa, ai có thể cho tôi vài suy nghĩ để tích cực lên được không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Đầu tiên, mình muốn ở đây, bên cạnh bạn để nói rằng bạn không cô đơn, bạn cứ khóc đi nếu khóc làm cho bạn nhẹ lòng. Suy nghĩ tích cực khó có thể đến với bạn ngay lúc này, nhưng chắc chắn những nỗi buồn của bạn sẽ trôi theo thời gian và lúc đó sự tích cực sẽ trở lại. Nên dù có buồn bã đến đâu cũng cố chăm sóc bản thân bạn nhé, đó là việc tốt nhất mà bạn có thể làm lúc này, cố gắng lên bạn nhé.
Trả lời
Đầu tiên, mình muốn ở đây, bên cạnh bạn để nói rằng bạn không cô đơn, bạn cứ khóc đi nếu khóc làm cho bạn nhẹ lòng. Suy nghĩ tích cực khó có thể đến với bạn ngay lúc này, nhưng chắc chắn những nỗi buồn của bạn sẽ trôi theo thời gian và lúc đó sự tích cực sẽ trở lại. Nên dù có buồn bã đến đâu cũng cố chăm sóc bản thân bạn nhé, đó là việc tốt nhất mà bạn có thể làm lúc này, cố gắng lên bạn nhé.
Bản thân là người thân duy nhất mà bạn phải sống cùng đến cuối đời, nên không có lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc yêu thương và chăm sóc nó cả. Sau này bạn sẽ phát hiện, thứ thật sự có thể chữa lành bạn không chỉ đến từ con người, mà là giấc ngủ, đồ ăn ngon, mấy bé thú cưng đáng yêu, và tiền. 
https://cdn.noron.vn/2022/11/02/th-1667359922-1667359922.jpg

Tạm dừng lại mọi việc. Đi đâu đó du lịch kiểu trải nghiệm. Còn thường thì mình sẽ về quê. 

Bạn đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, và những vết sẹo đó sẽ tồn tại với bạn mãi mãi. Tôi thấy tiếc, thật sự tiếc. Nhưng hãy nghĩ nó như thế này: chưa quá trình lành lặn nào là quá muộn để bắt đầu. Bạn còn trẻ, bạn mạnh mẽ. Bạn có thể vượt qua được. Hãy vá lại những vết thương, ngẩng cao đầu và bước tiếp nhé.
Nếu như lúc này bản thân cảm thấy vất vả, thì hãy tự nói với mình rằng, đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, còn khó khăn mệt mỏi bởi vì bạn đang lên dốc.
"Năm tháng qua đi, bạn vì rất nhiều người mà khóc, vì rất nhiều người mà cười. Chỉ mong khi ngoảnh đầu nhìn lại, còn có thể nhớ trong những năm tháng ấy, chúng ta đã từng cùng khóc cùng cười với nhau. Thanh xuân của tôi, vì có bạn mà trở nên rực rỡ hơn, vì có bạn mà trở nên đáng nhớ hơn."
— Blue