Lần gần đây nhất bạn bị Deja Vu là khi nào, bạn có thể kể lại sự việc đó không?

  1. Khoa học

Deja Vu (dịch nghĩa: "đã thấy rồi") hay trong tiếng Việt còn đc gọi là "cảm giác ngờ ngợ" là khái niệm để chỉ một sự việc bạn vừa mới trải qua lần đầu, nhưng bạn lại có cảm giác đã trải qua chính xác sự việc đó (tới từng chi tiết) vào một thời điểm nào đó trước đây.

Cho đến nay khoa học vẫn chưa giải thích đc chính xác Deja Vu là gì, nhưng chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều từng có trải nghiệm này. Lần gần đây nhất bạn có Deja Vu là khi nào? ^^

Từ khóa: 

deja vu

,

ngờ ngợ

,

cảm giác ngờ ngợ

,

bí ẩn

,

khoa học

Đến nay chưa có một lý giải nào được coi là kết luận cuối cùng của hiện tượng Deja Vu , vì nó xảy ra bất ngờ ko báo trước, thường gặp ở độ tuổi 15-25.

Nhưng lí giải bản thân Trường thấy có cơ sở khoa học nhất như sau

Ví dụ : Khi chúng ta đến một vùng đất mới lần đầu tiên, trong vô thức chúng ta đã và đang ghi nhận hình ảnh khung cảnh trước mắt vào trong ký ức, và khi thoát khỏi vô thức đó thì ký ức đã lưu trữ kia xuất hiện cùng lúc với cảm nhận của chúng ta về khung cảnh mới hoà quyện vào nhau gây ra hiện tượng Dejavu.

Ngày bé mình từng trải qua DejaVu khá nhiều lần, nhưng có 1 lần duy nhất khiến mình có suy nghĩ khác hoàn toàn về bản chất hiện tượng này.

Nếu lí giải theo khoa học thì đó chỉ là hiện tượng não tự đánh lừa chính nó mà thôi,nhưng với bản thân mình ko chỉ đơn giản như thế, hôm đó mình đang nói chuyện với bạn về một chủ đề tranh luận thì Dejavu xuất hiện, cũng như mọi lần trước đó mình đều nghĩ đó là chuyện bình thường, cho đến khi mình nhanh trí ghi lại câu nói người bạn sẽ chuẩn bị nói vào giấy mà mình vừa "de ja vu" .

Và điều kì bí đã xảy ra, câu nói mình ghi lại trùng khớp với câu người bạn mình nói ra, một câu nói dài và không thể đoán trước.Không khác gì tiên tri vậy.Từ đó mình đã có cái nhìn khác về hiện tượng này.Mình cũng phân tích nó ở một bài viết dưới đây theo một giả thuyết được các nhà Khoa học đang nghiên cứu : Vũ Trụ Giả Lập

Trả lời

Đến nay chưa có một lý giải nào được coi là kết luận cuối cùng của hiện tượng Deja Vu , vì nó xảy ra bất ngờ ko báo trước, thường gặp ở độ tuổi 15-25.

Nhưng lí giải bản thân Trường thấy có cơ sở khoa học nhất như sau

Ví dụ : Khi chúng ta đến một vùng đất mới lần đầu tiên, trong vô thức chúng ta đã và đang ghi nhận hình ảnh khung cảnh trước mắt vào trong ký ức, và khi thoát khỏi vô thức đó thì ký ức đã lưu trữ kia xuất hiện cùng lúc với cảm nhận của chúng ta về khung cảnh mới hoà quyện vào nhau gây ra hiện tượng Dejavu.

Ngày bé mình từng trải qua DejaVu khá nhiều lần, nhưng có 1 lần duy nhất khiến mình có suy nghĩ khác hoàn toàn về bản chất hiện tượng này.

Nếu lí giải theo khoa học thì đó chỉ là hiện tượng não tự đánh lừa chính nó mà thôi,nhưng với bản thân mình ko chỉ đơn giản như thế, hôm đó mình đang nói chuyện với bạn về một chủ đề tranh luận thì Dejavu xuất hiện, cũng như mọi lần trước đó mình đều nghĩ đó là chuyện bình thường, cho đến khi mình nhanh trí ghi lại câu nói người bạn sẽ chuẩn bị nói vào giấy mà mình vừa "de ja vu" .

Và điều kì bí đã xảy ra, câu nói mình ghi lại trùng khớp với câu người bạn mình nói ra, một câu nói dài và không thể đoán trước.Không khác gì tiên tri vậy.Từ đó mình đã có cái nhìn khác về hiện tượng này.Mình cũng phân tích nó ở một bài viết dưới đây theo một giả thuyết được các nhà Khoa học đang nghiên cứu : Vũ Trụ Giả Lập

Cách đây vài ngày trước lúc đang ngồi trò chuyện vui chơi cùng mấy đứa bạn xong bỗng thấy ngờ ngợ quen quen cái hiện thực ấy. Nhưng vì bản thân mình từng biết đến Deja Vu trước và cũng trải qua nhiều nên thấy nó bình thường

Có lúc mơ deja vu đấy được 3-4 ngày rồi nó mới xảy ra, kiểu những cái sinh hoạt bình thường thôi nhưng mình không thể nhớ ra được, chỉ khi thực hiện rồi mới nhớ ra được thôi, và lúc đấy mình cũng không thể thay đổi hay phản ứng trước được điều gì 

Mình nhớ tới có lần mình mơ đi đến một giảng đường với một người bạn, xong mấy ngày sau bạn thân rủ mình tới chơi cùng, khi đến đó mình mới chợt nhớ ra là mình đã từng mơ về cảnh này. Lúc đó ảo thật ý, bởi vì nó có thật =))) Trước mình chưa gặp bao giờ nhưng thấy mọi người cũng bảo từng gặp rồi, nhiều hơn là một lần luôn ý chứ.

Mình đã có rồi, và ảo thực sự luôn. Tưởng tượng như điều mà bạn đã từng mơ thấy trong mơ và gặp nó y xì đúc ra ngoài đời nó lạ lắm, hơi ảo ma tí nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay :))

Mình hay gặp kiểu đang làm gì đó lại thấy quen quen, như kiểu làm lần thứ hai rồi, ở chỗ này với những con người này.