Mình cần lời khuyên

  1. Tâm lý học

mình cảm thấy áp lực trong cuộc sống lắm, năm nay mình cuối cấp nên mình thấy thật sự rất áp lực với bạn bè đồng trang lứa, mình từng cảm thấy rất suy sụp nên tự làm đau bản thân, ban đầu mình chỉ muốn cơn đau làm mình bớt cảm giác lo âu, mình từng kể với ba mẹ nhưng ba mẹ hình như rất bài xích điều đó, họ gắt gỏng vì mình đã làm như vậy nên bây giờ mình không dám nói với ba mẹ, mình chẳng muốn sống nữa, cuộc sống của mình rất bình thường thậm chí nếu mình gặp vấn đề tâm lý thì chẳng ai tin, mình cảm thấy sợ nơi đông người, sợ ánh mắt soi mói của người khác nhưng mình chẳng đủ can đảm để xin ba mẹ đi điều trị tâm lý, bạn bè, họ hàng của mình sẽ cười đùa, trêu chọc nếu mình nói mình gặp vấn đề tâm lý, những người lớn trên mạng họ nói như vậy là trẻ con, mình chẳng dám thể hiện ra ngoài vì sợ bị mòi người trêu chọc

Từ khóa: 

tâm lý học